Chào các mẹ, hồi chưa bầu bí gì, e nặng 49kg cao m55. Cũng ko phải là béo ú nhưng chân to như cái cột đình cộng thêm khoản vai u thịt bắp mà mẹ em cứ chêu là đi ko lọt cửa T___T Lấy chồng xong bầu bí e tăng lên 62kg, sinh xong thì còn 55 kg, cơ mà cứ bị xồ xề ra khíp lắm ạ. Hic. Em bị ít sữa ko đủ cho con bú nên hàng ngày mẹ em bồi bổ e tích cực lắm. Vì thế mà cứ 2 tuần e lại tăng 1 kg. cho đến khi lên đến 59 kg thì e quyết tâm giảm cân :)) Vòng vèo nó là như thế này ạ, e là một đứa có thể nói là hơi bị quái dị vì từ lúc biết nhận thức đến giờ e ko ăn canh và ko ăn rau. Nói chính xác thì là ko ăn được ạ. Chả hiểu sao cứ cho vào mồm nhai là e bị nôn :( hic. Thế nên đến lúc sinh con xong e bị táo nặng nề :(((( Bị liền mấy tháng luôn ấy ạ, thế là để chữa táo em tìm uống nước diệp lục. Vì e nghe nói 1 thìa nước diệp lục bằng 1 kg rau xanh. Hihi. Một ngày e uống 3 cốc, uống thêm nhiều nước lọc. Không ăn đêm nữa và ăn uống bình thường. Em cũng chẳng có thời gian mà tập thể dục, sau 2 tuần, e hết táo, sữa về nhiều con bú ko hết. Nhưng cân nặng thì vẫn chưa giảm. Em uống tiếp cho đến tận bây giờ con em được hơn 8 tháng zòi, hôm nọ e nhảy lên cân, còn 47kg :)))) Khà khà e đang phấn đấu xuống 45 kg là đẹp hí hí thích lắm ấy, các mẹ đang bò sữa thì thử xem sao nhé ;) Nói thêm là ngay từ lúc vịt nhà e tập ăn dặm e đã nhỏ vài giọt diệp lục vào bột của cháu zòi, cháu ăn rất ngon lành, khỏe mạnh và đặc biệt là tiêu hóa cực tốt ạ. Trộm vía trộm vía :">