chào cả nhà ,sau 4 ngày giảm cân, e đã sụt được gần 2 kí :D có mẹ nào muốn nghe kinh nghiệm của em không ạk!da của em cũng thế, bắt đầu từ ngày 27/4 em giảm cân và dưỡng da, giờ mới 4 ngày mà da e trắng mịn hơn(mặt và body) cân cũng sụt.e xin nói xơ tình hình của e nhé.e cao 1m58, cách đây 20 ngày e có 49 kí thôi(cũng dạng múp múp) chân chân thon đẹp, da trắng,mặt xinh nhưng không hiểu khoảng 20 ngày đổ lại đây, e bắt đầu bị stress (chắc do áp lực cv[-() em ăn không kiểm soát, ăn như đi thi cuộc thi ai ăn nhiều hơn ấy, ăn bao nhjuu cũng không no, chưa kể e chẳng thèm chăm sóc da(vì bạn e bị tai nạn em phải ỏ viẹn 5-6 đêm liên tục chăm nó, ban ngày l;àm viêc cả ngày nua:-S:-S)vì thế em tăng hản 4 kí. e chóng mặt luôn mà, đến khi e mặc đồ không vừa, ai gặp cũng la trời la đât vì sao e mập thế:-&:-& thì em mới nhìn lại body mình, ôi thôi cái bụng mỡ ơi là mỡ, dày kinh khùng(cắt ra mà rán mỡ chắc được cả lít dầu:D)mặt e có truyền thống mập, dzù ngươiù có ốm mấy thì ốm chứ mặt lúc nào cũng mũm mĩm,ng ốm nhìn còn đõ chứ mập lên nhìn thây nọng cổ kinh lắm, e tự ti mất 4-5 ngày không dám đi đâu gặp ai,vì bạn mình nó còn chê mình thì hỏi niềm tin đâu đi gặp người khác. thế là e quyết tâm giảm cân mà cũng chẳng có kế hoạch gì cụ thể, cứ ngẫu hứng thế mà lại sụt kí, giờ thì mặt thon, da trắng lại rồi , bụng cũng nhỏ nữa, mà thôi nói nhiều quá, các mẹ có mẹ nào muốn biết kinh nghiệm của em, xin vào like cho e có động lực viết, giò em đi làm hợp đồng cho khách đây!e xin up sau, không xếp vào chắc e lại được tăng lương đuổi việc=;