Các mẹ ơi, e đi làm dịch vụ tăm trăng chân và chăm sóc da mặt, nhưng do nhà em xây nên e làm mất thẻ dịch vụ và khi lam gần xong thì MRS Hường lại bảo Là chị ghi trong sổ là e chưa Thanh toán hết tiền và còn nợ 5 triệu làm cho e sững hết cả người mà trước đó khi e đặt vấn đề là sẽ thanh toán sau thì chị đó bảo phải Thanh toán hết mới sử dụng dịch vụ với lý do là sợ e không thanh toán. rồi sau đó vì bận việc nên e chưa có thời gian quay lại thì lập tức bà chị đó nhắn tin cho với nôi dung : "em già đã di nghỉ về chưa , ra đây chị tắm dưỡng cho e". Em rất là bực vì khi đó e chưa làm xong Liêu trình và kết quả thì lại không như ý muốn, chân bị dị ứng lại còn nổi thêm bao nhiêu La vết thâm Trông rất mất thẩm Mỹ. Theo các mẹ cho e lời khuyên nên xử lý việc này thế nào vì mỗi Lân nhắn tin như vây làm cho e rất khó chịu, nhìn con người như vậy lại làm nghề dịch vụ bảo học qua bao nhiêu lớp chăm sóc khách hàng mà lại cư xửu với khách như vậy??? em có mà em vái cả nón, đúng là kinh sợ!