Vợ chồng sống với nhau, mâu thuẫn gì nói với nhau, chứ sao ấm ức, để bụng rồi đi hại cả gia đình người ta.
>>> Chồng uống rượu say xỉn, lời qua tiếng lại rồi hại vợ và con 6 tháng trong bụng qua đời
Này không gọi là đê hèn chứ gọi là gì các mẹ nhỉ?
Để kể các mẹ nghe đầu đuôi sự việc. Nguồn tin từ báo Người Lao Động cho hay, Nguyễn Xuân Phương, sinh năm 1989, trú ở tỉnh Phú Thọ, lấy vợ là chị Đ.T.X, sinh năm 1995, trú tại cùng địa phương. Cả 2 kết hôn xong, vợ chồng Phương sinh sống cùng nhà với bố mẹ Phương.
Đến tháng 5/2019, chị X. sinh con. Và cũng từ đây, mọi mâu thuẫn phát sinh. Sau nhiều lần cãi vã, chị X. bỏ về nhà mẹ đẻ để sinh sống, cứ thế, Phương lại đến xin lỗi, làm lành. Được một thời gian rồi cứ đâu lại vào đấy.
Đến khoảng tháng 5/2020, chị X. về nhà mẹ đẻ ở và đi làm thuê xây dựng, để con trai cho gia đình Phương chăm sóc.
Đến ngày 24/7/2020, mẹ chị X. ra giết múc nước, thấy có mùi lạ nên bà nói người nhà, báo Công an. Bằng nghiệp vụ của mình, Công an phát hiện ra giếng nước của nhà bà bị bỏ chất độc, nghi phạm là Nguyễn Xuân Phương.
Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xuất phát từ ấm ức để lâu trong lòng, ghen tuông vì vợ sau khi sinh con xong, không ở nhà nuôi mà lại bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Những lần đến nhà mẹ vợ, Phương biết gia đình bà T. dùng nước sinh hoạt, ăn uống từ giếng đào tại nhà nên quyết định trả thù bằng cách bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng. Nên khoảng giữa tháng 7/2020, Phương đã đi mua 2 lọ thuốc diệt cỏ, có dung tích 80ml/lọ. Khoảng 20 giờ 40 phút, ngày 24/7/2020, Phương lái xe máy đến nhà mẹ đẻ của chị X., lúc này cả nhà vẫn chưa ngủ nên Phương ngồi chờ ở quán nước gần đó. Đến 23 giờ cùng ngày, khi cả nhà đã chìm sâu trong giấc ngủ, Phương mới trèo qua tường vào nhà rồi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và mang túi nilon đựng 2 vỏ lọ thuốc này phi tang xuống sông Hồng.
Nguyễn Xuân Phương thực nghiệm lại hiện trường. Nguồn: Công an cung cấp (NLĐ)
Kết luận giám định mẫu nước ở giếng nhà chị X. có chứa chất diệt cỏ Acetochlor. Ngày hôm nay, 02/10/2020, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ để đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Phương, sinh năm 1989, trú ở tỉnh Phú Thọ về tội giết người.
Ghê thật, nuôi ý định trả thù để lên kế hoạch hại cả nhà vợ. Không làm thì thôi, chứ đã gây ra tội ác thì có ngày phải chịu tội.
Với tội giết người, trường hợp hậu quả chưa xảy ra, vẫn bị truy tố nhưng xem xét ở trường hợp phạm tội chưa đạt, mức án cao nhất là 20 năm tù. Trong khi thực tế với tội giết người, mức án cao nhất có thể là tử hình. Căn cứ theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Vợ chồng lấy nhau, về chung sống với nhau, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù vậy, mọi mâu thuẫn có thể ngồi lại nói chuyện, đả thông tư tưởng của nhau, giải quyết khúc mắc, chứ để cơn tức giận nuôi lâu trong lòng, sẽ nảy sinh ý định thù hận, gây hậu họa không đáng có. Bị hại thì đau đớn, còn bị cáo ngồi trong tù đâu có vui vẻ gì. Mẹ lấy đó làm bài học cư xử với chồng nha.
Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1