Có mẹ nào giống em không, sáng ra chuẩn bị cho con đi học mà như đi đánh trận ấy? Đứa thì tìm vớ, đứa thì tìm giày, rồi giày dép cứ quăng lăn lóc ngay cửa làm em trượt chân mấy lần suýt ngã. Nghĩ mà nó nản, nhà cửa cứ như cái "bãi chiến trường" dù mình đã dọn dẹp mệt nghỉ.

hình ảnh

Vừa rồi em quyết định đầu tư lại cái góc cửa ra vào, phần vì muốn nhà ngăn nắp, phần vì sợ mấy cái góc tủ sắc nhọn làm mấy nhóc nhà em va quẹt vào thì khổ. Sau bao hồi tìm hiểu, em bén duyên với một bên chuyên làm đồ gỗ công nghiệp mà thiết kế cực kỳ có tâm.

Cái em ưng nhất là mẫu Tủ Gỗ Để Giày Dép này vì nó giải quyết được mấy vấn đề đau đầu của em:

  • An toàn là trên hết: Tủ được xử lý rất mịn, không lộ vít nên em hoàn toàn yên tâm khi các con chạy nhảy xung quanh.

  • Hệ thống đèn LED xịn xò: Tối về không cần bật đèn lớn làm con thức giấc, đèn cảm ứng ở tủ giày vừa đủ sáng để mình cất đồ mà lại lung linh như khách sạn ấy các mẹ ạ.

  • Sức chứa "khủng": Nhà em mấy đời giày dép mà nhét vào vẫn gọn hơ, lại còn có cả móc treo áo khoác với đôn ngồi để mấy bé tự mang giày rất tiện.

Em đặt bên Chú Thợ Mộc, mấy anh thợ ở đây làm kỹ lắm, tủ ôm sát vào tường nhìn rất thẩm mỹ mà lại dễ lau chùi nữa. Các mẹ mà đang loay hoay vụ giày dép bừa bộn thì thử ghé chuthomoc.vn xem sao nhen, em thấy đang có ưu đãi tốt mà bảo hành tận 3 năm lận đó.

Hy vọng chút chia sẻ này giúp các mẹ nhà mình thảnh thơi hơn một chút trong công cuộc dọn dẹp tổ ấm nhen!