Các mẹ ơi ?? em đọc diễn đàn nhiều lắm thấy ai cũng mong con ,e hiểu đc tâm trạng vì cũng đã trải qua . mách các mẹ chổ bác này,
Em mất kinh từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 8 2014 .. đi khám bvps mekong bs cũng chẩn đoán rối loạn kinh nguyệt và buồng trứng đa nang . cũng cho duphaston uống 10 ngày rồi ra kinh nhưng tháng sau đó lại ko có . tháng 10 năm 2014 em lập gđ . E lo kinh khủng .. đi khám liên tục vẫn vậy ... bs lại cho uống thuốc tránh thai 3 tháng . em uống đc tháng 11,12 .. đc 2 tháng thì ox em biết vì nghĩ em ko muốn có thai chứ ko biết em đang chửa bệnh . vậy là tháng 1 em ko uống nữa .rồi kinh lại mất luôn khi không uống thuốc theo đơn bs.. đầu tháng 2 nghe dì ruột ở dưới quê đi khám đông y thử . bác đó ở đường 3/2 ,e qua đó bắt mạch rồi bốc cho e uống 1 tháng để chửa rối loạn kinh nguyệt . e uống mới đc 15 ngày kinh chưa kịp có mà càng ngày trong người mệt mỏi lắm. sáng dậy là đau đầu ko chịu nổi . mồng 2 tết em mua que thử thì ko thấy gì . đến mồng 10 e về quê thăm ngoại cứ nghĩ đi xe đường xa mệt mỏi . e cứ liều mua que về thử lúc 3h chiều . 2 vạch mờ lắm ,vừa mừng vừa lo ... giờ thai đc 24 tuần rồi .. mách chị chổ bác này ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1