Mình thấy nhiều cặp vợ chồng có chung một suy nghĩ: cả hai vẫn khỏe, sinh hoạt bình thường, kinh nguyệt của vợ cũng khá đều thì chắc chỉ cần “thả tự nhiên” thêm một thời gian là sẽ có.
Nhưng càng chờ lại càng sốt ruột.
Theo mình, lý do chậm có con đôi khi không nằm ở một nguyên nhân quá rõ ràng. Có thể là thời điểm quan hệ chưa phù hợp, chất lượng tinh trùng chưa tốt như mình nghĩ, vấn đề liên quan đến rụng trứng, nội tiết hoặc nhiều yếu tố nhỏ cùng lúc tác động đến khả năng thụ thai.
Điều đáng nói là nhìn bên ngoài rất khó biết được những vấn đề này.
Mình có đọc một số chia sẻ của TS GROUP và Phòng khám TS, họ thường nhắc khá nhiều đến việc đánh giá sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng theo bức tranh tổng thể, thay vì cứ mặc định nguyên nhân nằm ở người vợ. Cá nhân mình thấy góc nhìn này khá hợp lý với những cặp “không thấy mình có bệnh gì” nhưng thả bầu mãi vẫn chưa có tin vui.
Nếu đã mong con một thời gian, theo mình hai vợ chồng nên ngồi lại xem rõ mình đã theo dõi chu kỳ đúng chưa, lối sống của cả hai thế nào và có cần kiểm tra sức khỏe sinh sản hay không. Đừng để người vợ đi khám hết lần này đến lần khác còn người chồng chỉ đứng ngoài chờ kết quả.
Có cặp nào từng rơi vào cảnh hai vợ chồng đều nghĩ mình bình thường nhưng mãi vẫn chưa có em bé không? Sau cùng mọi người phát hiện nguyên nhân từ đâu?

