Mình biết đến webtretho lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới đăg ký gia nhập và hôm nay..mình hoang mang lắm.


Mình kết hôn được 6 tháng sau một cuộc tình 10 năm. Chồng mình yêu mình lắm và cả hai đứa đều mong có baby.


Tháng rồi có lẽ vì nôn nóng quá mình trễ 5 ngày. Và đến chu kỳ hiện tại, mình trễ 13 ngày rồi (theo cách tính của mình khi quan sát mấy chu kỳ gần đây thì chu kỳ 28 ngày). Mình thử que cách đây 5 ngày thì lên 1 vạch đậm...đợi mãi lên được vạch 2 hồng nhạt. Sau đó 1 ngày thì mình thử lại, vẫn 2 vạch 1 đậm và 1 nhạt. chồng mình mừng đến không ngủ được, anh ấy vui ra mặt luôn...Nhìn vậy, mình hạnh phúc lắm, 2 đứa lăng xăng tìm tài liệu cùng đọc, cùng lắng nghe biểu hiện cơ thể coi sao.


Hôm qua(trễ 12 ngày), mình nôn nóng quá nên đi khám tại phòng khám bác sĩ Bảo Anh-Từ Dũ. Siêu âm không thấy thai. Xét nghiệm máu với chỉ số HCG chỉ có 1,01...như vậy là không có thai. Bác sĩ siêu âm cho biết là bị đa nang buồng trứng. Nhưng tháng trước, mình đi khám thì 2 buồng trứng bình thường mà...sao tháng này lại xuất hiện đa nang??


Mình chưa báo cho chồng biết..chắc anh ấy sẽ thất vọng lắm. Mình sợ gặp cái vẻ mặt thất vọng của anh..không biết sẽ ra sao nữa. Có qua 1nhiều người xung quanh mình quen biết bị hư thai, bị hiếm muộn,...Có con khó đến vậy sao???


Bác sĩ kêu 4 ngày nữa tái khám và sẽ cho uống thuốc ra kinh. Có nên hay không?? Bạn nào chia sẽ cùng mình với. Mình hoang mang và mâu thuẫn lắm. Nửa muốn để tự nhiên, nửa muốn đi khám lại...Nhưng mình lo sợ quá...