Em chào các mẹ, mong các mẹ có thể đọc những dòng tâm sự này của em và cùng em chia sẻ.
Em lấy chồng được 3 tháng và thả ngay sau khi cưới nhưng đến bây giờ em vẫn chưa được hưởng niềm vui đón con yêu về. CKK của em tương đối đều, khoảng 30-32 ngày. Nhưng em cũng thuộc thành phần rất nhạy cảm hơi biến động điều gì đó là CKK có thể thay đổi được, như hồi trước cưới em đi tiêm phòng 3 trong 1 về kinh cũng chậm mất 5 ngày. Tháng vừa rồi em đi khám phụ khoa thì bác sỹ chẩn đoán viêm lộ tuyến cổ tử cung, bác sỹ cho thuốc uống và đặt, đến hôm nay em đã chậm kinh 7 ngày, em ko có đủ dũng cảm để mua que về thử nữa các mẹ ạ, em vẫn chỉ dám nghĩ rằng do tháng này uống thuốc nên kinh bị chậm. Hôm kia, tức là ngày chậm kinh thứ 5 em thấy ra 1 chút dịch màu nâu đen như kiểu báo hiệu đầu kỳ kinh mới, nhưng chỉ ra có 1 chút ít ngày hôm đó thôi. Ngày thứ 6, 7 chậm kinh em vẫn chưa thấy QKĐ.
Em không biết sao nữa các mẹ ạ. Là do em chậm kinh vì uống thuốc hay em đã được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ đây ạ. Em ko có đủ dũng cảm để thử que, em sợ rồi mình sẽ lại buồn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1