Thật ra mình là kiểu người khá kỹ tính khi mua đồ cho con, nhất là những sản phẩm dùng trực tiếp lên da. Mỗi lần muốn mua gì mới đều phải đọc thành phần, xem đánh giá, hỏi bạn bè rồi mới quyết định.

Xịt chống muỗi cũng vậy. Trên thị trường có rất nhiều loại nên ban đầu mình khá phân vân. Sau khi tham khảo nhiều bài chia sẻ trong các hội mẹ bỉm, mình thấy khá nhiều người nhắc đến theCi nên quyết định mua một chai dùng thử trước.

Ấn tượng đầu tiên là mùi hương dễ chịu hơn mình nghĩ. Trước đây mình từng dùng một loại xịt khác, mùi khá nồng nên bé cứ nhăn mặt, còn mình thì thấy hơi khó chịu. Với theCi thì mùi nhẹ hơn, kiểu thơm từ tinh dầu nên cả nhà đều dùng được.

Nhà mình có thói quen chiều nào cũng đưa bé xuống sân chung cư đạp xe khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Khuôn viên nhiều cây nên muỗi cũng không ít. Từ ngày có thêm chai xịt này, trước khi xuống sân mình chỉ mất khoảng vài giây xịt lên quần áo và những vùng da hở của con.

Thời gian đầu mình cũng chỉ nghĩ "có còn hơn không", nhưng sau vài tuần thì thấy bé bị muỗi cắn ít hẳn. Không phải tuyệt đối không có con nào, nhưng so với trước thì khác khá rõ. Quan trọng là mình không còn phải liên tục đập muỗi hay nhắc con đứng chỗ này đứng chỗ kia.

Một điều mình thích nữa là chai khá nhỏ nên mang đi đâu cũng tiện. Mỗi lần về quê, đi cà phê ngoài trời hay đi du lịch mình đều bỏ sẵn vào túi đồ của bé. Có hôm thấy cháu của chị gái bị muỗi bu nhiều quá, mình cũng lấy ra xịt cho cháu luôn.

Đến giờ mình đã dùng hết chai đầu tiên và mua sang chai thứ hai. Không phải vì sản phẩm quá "thần kỳ", mà đơn giản là nó phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Có con nhỏ rồi mới hiểu, đôi khi chỉ cần thêm một bước nhỏ trước khi ra ngoài cũng giúp ba mẹ yên tâm hơn rất nhiều.

Mình nghĩ mỗi bé sẽ phù hợp với từng sản phẩm khác nhau. Nhưng nếu ba mẹ đang tìm một loại xịt chống muỗi có mùi nhẹ, dễ mang theo và giúp bảo vệ bé khi đi chơi ngoài trời thì theCi là một lựa chọn khá đáng để cân nhắc.