Mình mới sinh con thứ 2 khi mà cu đầu nhà mình mới được hơn 28 tháng 1 chút. Bình thường bé tỏ ra rất yêu em, đòi bế em và chỉ dám chạm nhẹ vào em vì sợ em đau. Nhưng cứ khi nào ngủ chung (vì bé nhất định ko chịu ngủ với ai khác ngoài mẹ) cứ nhìn thấy mẹ cho em ti là bắt đầu lăn ra khóc rất to và nói: mẹ ôm con ngủ, em tránh ra ngoài kia.
Mấy đêm vừa rồi stress quá vì lúc con bé đói khóc đòi ti thì con lớn cũng khóc theo, đang đêm ngủ cu anh còn quờ tay sờ mẹ, ko thấy là khóc ngay lập tức.
Mình đã giải thích kiểu như em bé, giống con ngày trước rồi em đói.... nhưng ko ăn thua, quát cũng ko ăn thua và mình ko muốn quát vì sợ con tủi thân. Con ban ngày bám bố và tự chơi được nhưng lúc ngủ thì nhất định muốn ngủ với mẹ, các mẹ có kinh nghiệm rồi chỉ giúp mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1