Kevin Robert Clark nặng 7,4 kg khi chào đời. Người đàn ông này hiện cao hơn 2 m, nặng 136 kg và có gia đình hạnh phúc.

hình ảnh

Ngày 8/4/1983, Kevin Robert Clark chào đời với cân nặng 7,4 kg ở Toms River, New Jersey, Mỹ. Ngay lập tức, Kevin được truyền thông gọi là “cậu bé khổng lồ”. Kevin được xem là đứa trẻ sơ sinh nặng nhất thời điểm đó.

hình ảnh

Khi vừa chào đời, Kevin nhận được sự quan tâm của nhiều tờ báo tại Mỹ. Good Morning American tràn ngập hình ảnh và thông tin về “cậu bé khổng lồ”. The New York Times cũng tích cực đăng tin tức về Kevin. Thậm chí, tờ lá cải National Enquirer còn trả cho cha mẹ Kevin 2.500 USD để họ kể chuyện về hành trình mang thai và sinh con. Số tiền đó đã giúp gia đình họ bay đến California gặp ông bà.

hình ảnh

Chiều cao và vóc dáng đặc biệt của Kevin sớm thu hút nhiều người, trong đó có ban tổ chức Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NLP) và Tuần duyên Mỹ (USCG). Đại diện NLP mời Kevin chơi cho đội của họ. USCG đề nghị Kevin ghé thăm trường khi đủ tuổi.

12 tuổi, Kevin đã cao hơn 1,6 m và hết 4 năm trung học cơ sở, “cậu bé khổng lồ” cao 1,9 m. Sự cao lớn và nổi tiếng đi kèm với nhiều rắc rối. Kevin thường bị trêu chọc vì vóc dáng đặc biệt. Giữa đám đông, nhiều lần Kevin muốn giấu mình đi nhưng không thể. Thời trung học, nam sinh không thể tìm được quần áo và cỡ giày vừa vặn, trang phục mặc trong thời gian ngắn đã chật.

hình ảnh

Thời đi học, Kevin cũng không đam mê bóng rổ nhưng nhà trường nhiều lần yêu cầu, ông đành đồng ý. Đến hiện tại, người đàn ông này vẫn cho rằng mình chọn sai môn thể thao. “Tôi chưa từng yêu thích nó và cũng chẳng giỏi giang khi chơi”, Kevin tâm sự.

Mặc dù bị giáo viên tạo áp lực, Clark vẫn không tham gia chơi thể thao ở trường đại học. Anh gia nhập lực lượng không quân và sau đó trở thành cảnh sát quân đội ở Texas.

hình ảnh

"Mọi người cứ mặc định rằng vì tôi cao nên tôi phải làm mọi thứ. Tôi đã làm cảnh sát được một thời gian và mọi người luôn đặt ra nhiều câu hỏi cho tôi như thể tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, tôi cũng chỉ là cảnh sát như họ, hoặc thậm chí là cấp bậc thấp hơn" - Clark nói.

hình ảnh

Sau khi rời quân ngũ, Clark lấy được bằng thạc sĩ và kết hôn với Jenna, người cũng sở hữu chiều cao ấn tượng lên đến 1,82m. Trải qua mọi chuyện, Clark giờ đây đã có thể thoải mái lấy sự khác biệt của bản thân ra làm trò đùa.

Kevin từng có thời gian làm cảnh sát. Người này đã lấy bằng thạc sĩ và hiện công tác trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh. Ở tuổi 37, người đàn ông này cao hơn 2 m, nặng 136 kg và đang sống cùng vợ ở Chapel Hill, North Carolina, Mỹ.

hình ảnh

Vợ của Kevin là Jenna, cao 1,82 m. Cặp vợ chồng nuôi chú chó to lớn và đáng yêu tên Tex. “Ngày nào cũng có người hỏi tôi cao bao nhiêu. Họ còn hỏi tôi có từng chơi bóng rổ không?”, Kevin hài hước chia sẻ với NY Post.

"Chẳng có lúc nào tôi đi đến đâu mà không bị hỏi về chiều cao và tôi cứ bông đùa về nó thôi. Khi mọi người hỏi liệu tôi có chơi bóng rổ hay không, tôi hỏi ngược lại rằng họ có chơi đánh golf mini không?" - Clark chia sẻ.

Cha mẹ Kevin luôn ủng hộ và mong con trai được là chính mình. Cuối cùng, "cậu bé khổng lồ" từ bỏ đội bóng rổ của trường, gia nhập Lực lượng Không quân Mỹ và trở thành cảnh sát ở Texas. Một thời gian sau, Kevin rời lực lượng, theo đuổi đam mê kỹ thuật y sinh và hạnh phúc bên vợ.