:Crying:


vợ chồng mình hiện có cháu trai 2,5 tuổi. Tuần trước vợ chồng mình lại có thêm bé gái. vì điều kiện không cho phép nên hiện tại cháu trai ở với ông bà nội. vợ mình sang ở với ông bà ngoại 1 tuần trước khi sinh,dự định là đầy tháng thì sẽ về nội. hiện tại mình thấy thằng cu nhà mình nó rất buồn ,mẹ gọi điện thoại thì không buồn nói chuyện đi chỗ khác (cháu chưa biết mình có em),còn mình một tuần nay phải chăm cháu thứ hai nên ko chơi được với cháu. có mỗi tối hôm qua thì có thời gian chơi với cháu thấy cháu nó buồn và quấn bố quá . khi mẹ và em gái cháu về ko biết phản ứng của cháu thế nào , mình sợ cháu nó ghen và tủi thân thì khổ lắm . không biét phải làm sao bây giờ .


nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp mình với !:Crying: