Bữa ăn trưa của một đứa trẻ đôi khi không chỉ là chuyện ăn gì, có đủ chất hay không. Trong một hộp cơm nhỏ còn có sự chăm chút của cha mẹ, những món ăn quen thuộc từ căn bếp gia đình và cả tình yêu thương lặng lẽ được gửi theo con đến trường mỗi ngày.
Mới đây, trên diễn đàn phụ huynh của một trường chuyên nổi tiếng tại Hà Nội, loạt hình ảnh những hộp cơm trưa học sinh mang từ nhà đến trường đã nhận được nhiều sự chú ý. Không phải suất ăn bán trú từ bếp tập thể, cũng chẳng phải phần cơm mua vội ngoài cổng trường, đây đều là những bữa ăn do chính cha mẹ chuẩn bị cho con.
Nhìn qua thôi cũng đủ thấy sự chu đáo của các bậc phụ huynh. Những hộp cơm không quá cầu kỳ nhưng đầy đặn, tươm tất với thịt, cá, tôm, trứng, rau xanh, canh, đôi khi có thêm hoa quả hay món ăn vặt mà con yêu thích. Thức ăn được xếp gọn trong hộp hoặc thố giữ nhiệt để đến giờ nghỉ trưa, các con vẫn có một bữa cơm ngon lành, ấm bụng trước khi bước vào những tiết học buổi chiều.
Nhưng để có được một hộp cơm nhỏ như vậy, phía sau lại là không ít công sức.
Nhiều gia đình phải bắt đầu ngày mới từ 5-6 giờ sáng. Cha mẹ lên thực đơn, đi chợ từ hôm trước, sơ chế nguyên liệu rồi sáng hôm sau dậy sớm nấu nướng. Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, mẹ tranh thủ làm thêm phần cơm trưa; bố chuẩn bị đồ dùng, đưa con đến trường. Mọi thứ diễn ra vội vàng trong buổi sáng nhưng hộp cơm của con vẫn được đóng gói cẩn thận.
Vất vả là vậy, nhiều cha mẹ vẫn vui vì biết đến trưa con sẽ được ăn món mình thích.
Với những học sinh học cả ngày, bữa trưa không đơn thuần là lúc ăn uống mà còn là khoảng nghỉ để nạp lại năng lượng sau nhiều tiết học. Giữa một ngày dài với bài vở, kiểm tra và những áp lực riêng, mở hộp cơm ra thấy món thịt mẹ kho, miếng trứng rán quen thuộc hay bát canh vẫn thường ăn ở nhà đôi khi cũng đủ khiến một đứa trẻ cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể ở bên chăm sóc từng chút. Nhưng càng lớn, con càng có thế giới riêng, lịch học riêng và những mục tiêu riêng. Cha mẹ cũng phải học cách đồng hành khác đi. Có khi là chuyến xe đưa con đi học mỗi sáng, một câu hỏi “Hôm nay học có mệt không?”, và cũng có khi chỉ là hộp cơm âm thầm nằm trong chiếc cặp mang đến trường.
Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng có thời gian và điều kiện tự chuẩn bị cơm trưa cho con mỗi ngày. Mỗi nhà có một hoàn cảnh và lựa chọn khác nhau, miễn sao con có một bữa ăn an toàn, đầy đủ và phù hợp. Vì thế, việc tự nấu cơm cũng không phải thước đo tình yêu của cha mẹ.
Nhưng những hình ảnh về các “khay cơm không bán trú” vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhìn vào đó, người ta thấy được sự chăm chút rất đỗi bình thường mà ấm áp.
Giữa những ngày học hành bận rộn, một hộp cơm mở ra vào giờ nghỉ trưa có thể chẳng phải thứ gì lớn lao. Nhưng với một đứa trẻ, đó là hương vị của gia đình được mang theo đến lớp. Còn với cha mẹ, có lẽ hạnh phúc đôi khi cũng giản dị như việc sáng sớm đứng trong bếp, cẩn thận xếp từng món vào hộp và nghĩ: “Trưa nay con mình sẽ được ăn ngon.”

