Các mẹ ơi, có ai lo con học tiếng Anh không kịp như mình không? Con gái mình sắp lên 4, nhìn mấy bé khác bập bẹ được vài câu tiếng Anh mà mình sốt ruột ghê. Mình cũng thử cho con đi học, vậy mà mấy buổi đầu con khóc suốt vì lạ chỗ, lạ cô. Mình nghĩ bụng chắc con không hợp đi học sớm.
Rồi có hôm mình vô tình phát hiện con mê hát không thể tả được. Mở mấy bài thiếu nhi tiếng Anh là con tự nhún nhảy rồi ê a bắt chước theo, cứ như là đang có cả sân khấu. Mình mới giật mình: hoá ra con tiếp thu qua bài hát nhanh hơn là đi học nhiều.
Thế là mình đổi hẳn cách: thay vì ép con ngồi học từ, mình để con hát, để con theo giai điệu mà bắt chước. Ban đầu mình chỉ mong con vui vậy thôi, ai dè được vài tuần, ngay giữa bữa ăn con tự bật ra "apple", "hello" làm mình mừng rơn.
Giờ nghĩ lại mình thấy có khi mình lo thừa. Mình không phải chuyên gia gì đâu, nhưng mình nghiệm ra trẻ con học theo kiểu của nó, mình chỉ cần đừng ép, đừng biến chuyện học thành áp lực. Con vui thì tự khắc nó hấp thụ, nhẹ nhàng lắm. Mẹ nào đang sốt ruột như mình thì thử "gỡ" áp lực xuống xem, biết đâu có bất ngờ.

