E chào các mẹ,


Chả là sau đợt em du hí bên nc ngoài về, do mồm em lúc nào cũng xoen xoét "Tom Yum Kung. Tom Yum Kung" nên em đc 1 bạn ng Thái (con trai) tặng cho 1 hộp sốt Tom Yum Kung (vì hắn ta lười nấu =.=").


Em đọc trên mạng và thấy mấy chị ng Thái (em ở cùng tầng) nấu có vẻ rất vất vả, nhiều nguyên liệu và phức tạp. Nhưng khi em hỏi bạn trai kia thì hắn ta nói "Mày cứ đọc hướng dẫn sử dụng và làm theo???".


Trong phần hướng dẫn thì chỉ ghi là nấu nước sôi gì đó, cho gói soup Tom Yum Kung vào và cho tôm vào... Hết! Huhu, vậy có mẹ nào biết xử lí cái vụ nấu Tom Yum Kung mà như kiểu úp mì gói thế này ko ạ, các mẹ giúp em với???


Em thèm lắm cái món Tom Yum Kung này rồi ấy, hjx, em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều nhé :Kiss::Rose: