Mình vừa là dân Westgate vừa làm đại lý giao nước trong khu, ngày nào cũng chạy vòng vòng shophouse nên biết quán mới khá sớm. Hồi trước cả khu bán kính 2km không có chỗ nào bán bún đậu, muốn ăn phải chạy ra ngoài khá xa. Nay có Mộc Quán ngay shophouse B1.01.15 rồi — đi bộ ra là tới, không cần xe.
Mình ghé lần đầu hơi ngờ vực vì quán trong khu chung cư thường giá cao mà chất lượng không tương xứng. Nhưng ăn xong thấy ổn thật. Đậu hũ chiên nóng giòn, vị đậu nành thật chứ không phải loại đậu bình thường chiên lại. Mắm tôm pha đúng vị — đậm đà, có vị chanh ớt cân bằng, không bị mặn chát hay lạt lẽo.
Giá từ 25k — mức này trong shophouse chung cư mình thấy hợp lý. Ngoài bún đậu còn có nem nướng Nha Trang và bún chả Hà Nội cho ai không thích mắm tôm.
Điểm mình thích nhất là quán mở 9h đến 21h cả 7 ngày — không sợ đến nơi quán nghỉ như mấy quán gia đình hay gặp. Buổi tối sau giờ đón con, mình hay ghé mang về luôn. Quán cũng có trên GrabFood và ShopeeFood nên hôm nào mưa không muốn ra ngoài thì order ship về nhà.
Ai chưa biết chỗ hoặc muốn xem menu đầy đủ thì tham khảo tại bún đậu mắm tôm chung cư Westgate — có ảnh món và thông tin chi tiết luôn.
Mấy mẹ đã ghé chưa? Chia sẻ thêm cho mình biết với nhé! 🍜

