Chào các anh ,các chị khéo tay, hay làm và biết nhiều các món.....
Số là em và ax em đã cưới nhau được 2 năm rồi nhưng muh sao lúc cưới xong ax em có lên cân được chút ít , rùi từ lúc em sanh cu Bi thì nhà cũng k có người gv nữa nên việc nhà cửa thì 2 vc cùng lo , người coi con , người làm việc , chung tay phụ nhau. Đi đâu thì 2vc cùng đi nhưng mọi người lại bảo sao mà em chăm chồng gì ốm thế , chị lấy chồng về thì chồng chị tăng 10kg, em nghe mà ham , xã nhà em vẫn ăn uống điều độ , bình thường mà sao chẳng lên cân, cứ 52 kg hoài. Em cũng rất muôn tẩm bổ cho chồng , nhưng thời gian cũng eo hẹp quá , nên mạo muội mở cái topic này , mong mọi người chỉ giúp em các món ăn tăng cường sức khoẻ và tăng cân càng tốt , để cuối tuần em làm cho xã ăn với, chứ xã cứ vầy hoài , em mang tiếng quá không giành ăn thì đày đoạ chồng trong khi em chỉ 48 kg thui, huhu. Rất mong mọi người giúp đỡ em nha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Các chị thử dụ xã vào buổi tối ăn, uống thêm thứ gì đó ví dụ:...
Chồng mình ngày trước cũng gầy, thế mà năm lại đây k...
Chị ơi...
@don Corleone: anh xã nhà chị mà chịu đi kiểm tra là còn có cơ béo ra đấy chị...