Các mẹ có ai bị xoang không, hôm nay em mới có thời gian rảnh để lên đây tâm sự với các mẹ. Tình hình là e bị xoang, nước mũi, ngứa mũi, nghẹt mũi nói tóm lại rất khổ. Đi làm e trang điểm mà nước mũi cứ chảy ra là trôi hết chỗ gần mũi các mẹ à hic. e uống thuốc tây 2 năm rồi chỉ đỡ chứ không khỏi. thế là lần này con bạn e bảo có quen thầy thuốc trị xoang giỏi lắm. mà lại đông y. e thì không tin lăm về đông y. Nghe nó nói nó dùng khỏi ,2 năm nay k thấy tái lại. Mà đúng là nó nặng hơn e thật ,dạo này k thấy nó bị lại nữa. thế là e cũng dùng thử. tác dụng như ý ạ và tình trạng của e cải thiện rõ dệt. nhưng các mẹ cho e hỏi là thuốc đông y có tác dụng phụ không các mẹ nhỉ ?