Con trai em bị sốt mấy ngày (chỉ sốt nhẹ thôi), em gan lì nên ko cho con uống thuốc. Đến ba ngày ko khỏi, em mời một bác sỹ Viện Nhi đến (bác này vẫn khám cho con em mỗi khi nó ốm), bác ấy phán là viêm họng, phải uống kháng sinh ngay.


Em nghe lời, tống kháng sinh cho con 4 ngày liền. Tuy nhiên, Đến ngày thứ 3 em thấy lợi của con có hiện tượng đỏ, sưng tấy và ko an gì cả, cứ nhìn thấy cốc và thìa là khóc thét, nhưng vẫn cố tống kháng sinh cho con :2:


Em lo quá nên Hôm qua em cho con đến Việt Pháp, Bsy khám và bảo là ko có bệnh gì cả (bsy VN sao cứ hơi tí là cho uống kháng sinh thế - nguyên van lời cô bác sỹ ng­uoi Pháp), và chỉ cho đơn thước bôi mà thôi.


Em bôi cho con mới chỉ hai lần thôi nhưng lúc nãy gọi điện về cho bà, bà nói đã đỡ rồi


Vậy là do ướng kháng sinh nhiều nên con em mới bị sưng lợi các chị ơi, em thấy có lỗi với con quá hu hu :2: