Các mẹ ơi? Giúp e với. Hôm 17/7 vừa rồi e đi khám ở đường Đà Nẵng - Hải Phòng (1 trong những trung tâm uy tín ở Hải Phòng) họ nói con e bị giãn não thất trái 11mm. Rồi e về chỉ biết khóc, cả nhà lo mất ăn mất ngủ. Hôm sau, 2 vk ck lại lên phụ Sản Hải Phòng khám lại họ lại nói giãn não chỉ 8,8mm thôi. Cần theo dõi chứ chưa nguy hiểm. Sao có 1 ngày mà chênh lệch nhau đến vậy, e còn chuẩn bị tinh thần xấu nhất mà còn e được 30 tuần rồi. Nghịch lắm, đạp suốt ngày. Cho e hỏi giãn não như vậy, sau này có bị ảnh hưởng đến trí tuệ bé sau này không ạ?