Chào các bạn!


Mỗi đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh đó là niềm hạnh phúc của mỗi bà mẹ và gia đình, nhưng có những đứa trẻ sinh ra không được may mắn như đứa bé mình sẽ nói ở đây.


Mình vô tình gặp gia đình của bé này khi đi thăm người quen, nhìn bé cứ nằm vật vờ, không thể ngồi dậy được nhìn sót lắm các mẹ ạ, bé được 24 tháng rồi, mẹ của bé chỉ mới 22 tuổi nhưng đã sinh đến 2 đứa con bé hiện có thêm 1 đứa em 6 tháng tuổi. Nhìn một đứa trẻ cứ nằm quặt quẹo mình quá xót xa nên mới đi tìm hỏi xem có phương pháp nào giúp đỡ cho bé đc ko ạ.


Mẹ bé nói bé bị mềm cơ nên ko thể ngồi đc, nó chỉ có thể nằm và lăn vòng quanh thôi, mẹ bé còn quá trẻ lại phải chăm 2 đứa con nhỏ, ba bé thì hằng ngày đi làm để nuôi cả nhà.


Mong mọi người có ai biết về các phương pháp tập luyện hay các tổ chức giúp đỡ về y tế thì chỉ giúp mình với ạ.


Địa chỉ của mẹ bé: Xã Điện Tiến - Huyện Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng.


webtretho