Chào các mẹ,



Bé Mật nhà mình hiện tại đã được 28 tháng tuổi rồi. Hồi nhỏ tới giờ bé rất hay bị cảm và ho, đường tiêu hóa lại không tốt. Cũng cho đi bác sĩ nhiều nhưng toàn phải uống thuốc tây rất hại mà lại lâu khỏi.


Đợt Mật được 18 tháng, mẹ mình có lên thăm cháu. Nhìn cháu bệnh mà bà xót xong lại kêu bị ho thì từ từ uống thuốc, thử dùng mật ong chữa coi sao đã, đỡ hại với cả tránh tác dụng phụ vì cháu còn nhỏ quá.


Mình cho cháu dùng thử thì thấy có hiệu quả thật, sức khỏe Mật nhà em cũng tốt hơn, ít bị bệnh vặt. Nay mình chia sẻ cách pha mật ong cho các mẹ nào đang có con bị bệnh như trên:



Cách 1: Mật ong pha nước ấm


Các mẹ mỗi sáng và tối trước khi cho bé đi ngủ thì pha mật ong với nước ấm cỡ 40 độ rồi để nguội từ từ cho con uống (đừng pha nước nóng không mật ong nó biến chất không còn tác dụng nữa). Do con của em nhỏ nên mỗi lần em pha rất ít, khoảng gần một nửa muỗng của cái hộp sữa chua ấy. Cứ cho đều đặn như thế tự nhiên sẽ hết bị bệnh vặt về hô hấp hay ho. Bé cũng tăng đề kháng, ít bị cảm cũng như khó tiêu vì mật ong nó cũng tốt cho đường ruột nữa.



Cách 2: Mật ong pha với sữa


Nếu như cách đầu các bé không chịu uống thì các mẹ có thể pha mật ong với sữa ấm rồi cho bé uống. Với cách này thì lượng mật bỏ vô vẫn ít như trên nhé tại cho nhiều quá nó gắt, trẻ em không thích uống. Việc pha mật với sữa khiến cho bé dễ uống hơn đồng thời tiết kiệm thời gian hơn.



Nhà mẹ nào có mật ong thì thử cách của em coi có hiệu quả không ạ. Em thấy phần lớn sẽ dùng mật ong rừng nhưng giờ thị trường thật giả lẫn lộn, đâu cũng thấy quảng cáo mật ong rừng, không biết rừng đâu ra mà lắm thế nên em hay dùng mật ong nuôi ^^ Với cả nếu mật ong rừng thật thì nó cũng không an toàn cho trẻ nhỏ vì trong một số loại phấn hoa có hàm lượng chất độc chưa được xử lý (cái này em coi Discovery nên biết, hihi).



Mẹ nào muốn thử cách này mà chưa có mật ong có thể nhờ người nhà ở quê mua dùm cũng tốt hoặc muốn dùng mật ong nuôi thì em chỉ chỗ mua cho, em ở Tp. HCM. Có thắc mắc gì cứ bình luận nha, em giúp được bao nhiêu em giúp tại cũng có quãng thời gian chăm bé Mật nhà em ốm nên cũng hiểu được nỗi khổ của người làm mẹ :p