Bác cao bồi già và các bác thông thái ơi, giúp em với.
Cho em kể lể sự tình 1 chút:
Hôm vừa rồi em gặp lại chị bạn cũ, thật xót xa khi chị cho biết con chị bị bại não. Chị rơm rớm nước mắt cho biết, khi mới sinh ra, cháu có biểu hiện bình thường, vậy mà sau 1 tháng cháu thường bị lên cơn co quắp và hay khóc thét lên.
Lúc đầu, chị cho cháu đi khám ở các bệnh viện mà không rõ nguyên nhân. Sau khi cháu hơn 1 tuổi chị cho cháu lên viện Nhi TW khám, BS cho biết cháu bị bệnh bại não.
Chị khẳng định với em là trong quá trình chị mang thai, chị không bị ốm đau gì cả. Tuy nhiên công việc của chị khá vất vả, lao động chân tay là chính.
Bây giờ cháu gần 3 tuổi rồi nhưng không tự mình làm được gì cả. Vận động chân, tay của cháu rất kém. Cháu hiểu hết mọi người nói gì nhưng cháu nói được rõ ràng lắm.
Các bác ơi,
Các bác chỉ cho chị bạn em biết bây giờ chị ấy phải làm gì và chỉ giúp bác sĩ điều trị cho cháu.
Xin chào mecuaNgocvaQuynhAnh! Mình có con trai được 26 tháng tuổi, bị chậm phát triển tâm thần vận động, thấy bạn viết con bạn đã đi học được nên mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Lien hệ Hằng : không chín bảy một không hai tám không tám chín.
em xin phép chia sẻ bài này thay cho việc tâm sự,...
Mình có con trai được 26 tháng tuổi, bị chậm phát triển tâm thần vận động, thấy bạn viết con bạn đã đi học được nên mình...
Con e có 1 vấn đề mà e...