Chào các mẹ ạ.


Hòa trong không khí bão sốt xuất huyết đang hoành hành khắp Hà Nội cũng như toàn quốc. Em cũng không ngoại lệ tránh khỏi.


Thấy đã có gần chục người ở HN tử vong vì căn bệnh này mà em thấy mình còn may mắn quá.


Chả là ngày đầu tiên em bị sốt 1 phát 39 độ luôn, toàn thân như rã rời, ngồi cũng đau lưng. Cực chả đã, em đành bắt taxi đi xông hơi, massage luôn với ý nghĩ sẽ giúp mình khỏi cơn đau mỏi quằn quại này. Chứ tối ông tướng con về quẩy thì chắc em gục luôn ý. Cô bé nv massage vừa làm vừa nói sao người chị nóng bừng thế :)) em chỉ bảo c đang mệt, bóp kỹ cho chị nhé ^^


Ngày hôm sau, may cơn đau đã giảm nhưng sốt lại cao hơn lên 39,5 độ. Em nghĩ m bị sốt vi rút nên ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc giảm sốt về uống, đến chiều tối cũng chả hạ sốt nên ck em lo lắng đưa đi viện khám thử.


Em đến Bv ĐH Y Hà nội trước thì bác sỹ nghi ngờ em bị sốt xuất huyết nên bảo chuyển lên Bv nhiệt đới làm xét nghiệm cho nhanh và tiết kiệm. Bởi 9/10 người nhập viện khám sốt thì đều bị sốt xuất huyết.


Quả đúng như vậy, sau khi xét nghiệm máu thì em bị SXH thật các mẹ ạ :( Thế là em đc cho thuốc uống tại nhà và hàng ngày đều phải đến Bv làm xét nghiệm máu để theo dõi. Cũng may mà chưa đến mức phải nhập viện.


Em về có tìm hiểu là bệnh này kiêng xông hơi, tắm thế mà ngay ngày đầu em đã làm quả này rồi. Thật may mắn là không có biến chứng nghiêm trọng xảy ra :-S


Đến giờ em đã khỏi hẳn. Chắc các mẹ đã tìm hiểu nhiều rồi. Em cũng xin tổng kết lại kinh nghiệm của em cho các mẹ:


- Tuyệt đối k đc xông hơi, tắm lâu (mẹ nào thấy người mỏi mệt, sốt sốt là phải đi khám luôn nhé), chỉ nên lau người bằng khăn ấm


- Không nên mua thuốc hạ sốt tùy tiện ngoài hiệu thuốc (cái này khi đến khám, em có đưa cho bác sỹ số thuốc em mua ngoài hiệu, thì bác sỹ có bảo có 1 loại k được phép uống. Cũng may em chỉ uống có 1 bữa :)))


- Uống thật nhiều Oresol, ngày em uống 1 lít, nhưng các mẹ có thể uống 2-2,5l càng tốt. Em còn uống thêm nước dừa, nước cam, nước mía mỗi ngày (nước mía là tốt nhất - theo lời bác sỹ)


- Em k phải truyền dịch nên cũng không chia sẻ vs các mẹ về cái này như thế nào. Thấy bảo nhiều người toi vì truyền dịch tùy tiện.


- Ăn uống kiêng đồ cay, đồ nóng (để nguội thì ăn)


- Tổng động viên 1 ngày phải uống từ 2,5-3l nước


- Ngày thứ 5, em có hết sốt nhưng bị chảy máu cam và chảy máu lợi. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh, cũng may máu em cầm ngay chứ nếu cứ chảy thì phải nhập viện luôn và ngay (theo lời bác sỹ). Từ ngày thứ 4-7 là tâm bão của bệnh các mẹ nhé. Nên các mẹ cần theo dõi mình có bị xuất huyết ở đâu không? nếu phân đen thì bị xuất huyết tiêu hóa đó nhé


- Đến ngày thứ 9 thì em đo thấy tiểu cầu của mình bắt đầu tăng từ 59 lên đến 85, như vậy bác sỹ bảo tiểu cầu tăng sẽ k hạ nữa, k phải nhập viện.


- Đến đây em thôi chả đi khám nữa vì thấy nói bệnh đến ngày thứ 9 -12 là tự khỏi nếu k có dấu hiệu bất thường xảy ra 8-}


Vậy là sau hơn 1 tuần nghỉ ở nhà, em đã đi làm lại bình thường. Tuy nhiên em vẫn nghe ngóng cơ thể mình thường xuyên, nếu thấy dấu hiệu bất thường ở đâu cái là phải đi bệnh viện khám lại ngay.


Đến giờ em vẫn thấy mình còn may mắn. Chúc các mẹ có thêm kiến thức phòng chống giai đoạn Bão SXH này nhé =D>