Em 20t , từ nhỏ e khá là trầm cảm, do hoàn cảnh đẩy đưa nên là tính tình hay cáu bẳn , cực đoan, khoảng nửa năm trở lại đây em càng suy nghĩ tiêu cực hơn, dễ khóc dễ buồn, đôi lúc muốn tự tử chỉ là em còn chưa trả dc gì cho cha mẹ nên mới cố gắng đến bây giờ. Thgian gần đây em sống chung với ny, nhưng e cứ như đang sống 1 mình vậy, vui buồn 1 mình, nc suy nghĩ 1 mình, e sn nhiều đến mức tối phải uống thuốc an thần mới miễn cưỡng ngủ dc. Hôm trước em cãi nhau với ny, a xô em té ra sàn, sau đó e k nhớ gì cả, e chỉ thấy thoáng 1 vài hình ảnh a ấy bế e đi gọi chủ nhà mở cửa , chỉ 1 vài hình ảnh thôi chứ k biết cái gì xảy ra cả. e tưởng là e té nên bị ngất nên k nhớ, nhưng a ny em nói e k hề ngất, sau khi té e vẫn tỉnh, k nc nhưng hoạt động bt, a ý thấy đầu e sưng to vs cả bầm lên nên mới định đưa e đi bv. Vấn đề là e tỉnh nhưng chẳng nhớ gì, mọi thứ đều là ny e kể lại, e còn chẳng nhớ tụi e cãi nhau ntn, tại sao e té, ..v..v...


Em rối quá mấy ngày nay cứ choáng k buồn ăn. Cả tinh thần cũng tệ nữa. ng ngoài nhìn thấy e bt chứ chỉ e hiểu e đang mệt cỡ nào. ny e định đưa e đi chụp CT cho an toàn nhưng e đang phân vân liệu e cần chụp hay cần 1 bác sĩ tâm lý hơn. e sắp k chịu nổi nữa. ai cho e biết e bị gì vs hoặc chỉ bs cho e với ạ . e cảm ơn mng