Khoảng 1 tuần trở lại đây, tự nhiên em thấy cơ thể mình rất mau bị mệt mỏi. Xem ti vi, dùng máy vi tính, đi xe máy... chỉ khoảng 5 ỏ 10 phút là thấy đầu óc quay quay, buồn nôn, chóng mặt.
Thỉnh thoảng (ngày khoảng 10 lần) bị ợ hơi, bất kể lúc đói hay lúc no, mà em để ý thấy lúc đói hay bị ợ hơi hơn (không hề bị ợ chua) :) em mô tả thế có "chi tiết" quá không nhỉ???!!!
Em không biết mình bị bệnh gì lạ vậy! À, có một việc: em bị say xe, và tuần vừa rồi em đi ô tô nhiều lần, mỗi lần đến gần 100km, hôm trước đi rồi hôm sau lại đi ngay. Đây có phải là nguyên nhân không nhỉ? (Riêng hiện tượng bị ợ hơi thì có từ trước đợt em đi công tác bằng ô tô vừa rồi).
Nếu các chị có biết hiện tượng của bệnh gì thì mách em chỗ khám và chữa nhé. Em cảm ơn nhiều ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Tình cờ đọc được topic này.
Mình kể lại kinh nghiệm chữa bệnh của mình.
- Mẹ mình tự nhiên mấy ngày cứ vừa ăn xong là...
Lúc mình 7love...
Còn nếu liên quan dạ dày thì lại đi khám à, hic hic, sao nhiều cái phải khám thế ko...