Anh chàng phải nhờ đến bố của người yêu khi cô nàng cứ chần chừ không trả tiền. Cũng vì những trường hợp như thế này mà người ta ngày càng sợ yêu rồi đấy.

Yêu nhau, người ta muốn đem hết những điều tốt đẹp mình có cho người yêu. Đến khi không còn yêu nữa, tình cảm đã hết thì lúc này con người lại đối với nhau vô tình cạn nghĩa. Một trong những hành động bị cho là đáng ghét nhất khi người ta hết yêu nhau chính là đòi quà. Dù món quà ấy có đắt hay rẻ tiền thì việc đòi lại là không nên.

Tuy nhiên, trường hợp sau đây thì khác. Chia tay xong anh chàng đòi lại số tiền mình đã bỏ ra để mua điện thoại cho bạn gái. Anh chàng không những không bị trách mắng mà ngược lại còn được ủng hộ vô cùng. Nguyên văn được anh chia sẻ như sau:

"Tiền không dễ kiếm thế đâu em ơi, mình xin nói rõ chuyện của mình với Y. đã kết thúc và mình không muốn nhắc đến. Tuy nhiên, Y. đã đăng tải thông tin không đúng về mình nên buộc mình phải kể đầu đuôi sự việc cho mọi người hiểu.

Mình và Y. chính thức yêu nhau được hơn 3 tháng, do cùng quê và hai bên gia đình cũng biết nhau nên bố mẹ Y. cũng không lạ gì và rất quý mình. Trong thời gian yêu nhau mình nhiều lần cho Y. tiền, cũng như cho vay tiền nhưng mình cũng chả có ý định đòi. Thậm chí tặng cả đồng hồ cũng gần chục triệu.

Nguyên nhân chia tay là do mình phát hiện Y. đang bắt cá hai tay, yêu thêm một người nữa. Y. nói là bạn thân, nhưng có bạn thân nào đăng ảnh viết như thế không mọi người? Bạn thân khác giới nào mà nói dối người yêu về quê thăm ông để đi xem phim không? Có bạn thân khác giới nào mà đi du lịch lẻ với nhau 3 ngày 2 đêm không?"

hình ảnh

Tin nhắn của anh chàng với bạn gái cũ. Ảnh Công lý & xã hội

"Khi chia tay mình có đòi lại số tiền hơn 10 triệu là số tiền mình bỏ ra hôm 8/3 mình đưa Y. đi đặt cọc để mua con điện thoại (mình đã thanh toán 100%) đến 26/3 này bên shop sẽ trả máy.

Thế nhưng khi mình phát hiện sự việc thì Y. chặn mình luôn. Tiền đâu có dễ kiếm như thế, mình gọi điện cho bố Y. vay đúng 10 triệu và bảo rằng đã trả Y.. Chắc sau khi bác ấy hỏi Y. thì cũng biết sự việc như thế nào. Bác ấy cũng chấp nhận và còn xin lỗi mình. Thế nhưng Y. không biết điều còn đi nói về mình không đúng khắp nơi. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ làm thế nào?".

hình ảnh

Anh chàng nhắn cho bố của Y. và nhận được lời xin lỗi. Ảnh Công lý & xã hội

Bên dưới bài đăng, anh chàng kèm theo những hình ảnh cho thấy bạn gái lừa dối anh, bắt cá 2 tay. Anh đòi lại tiền thì nàng giãy nảy lên không chịu. Hết cách, anh chàng đành phải nhắn tin với bố của cô ấy để giải quyết. Chia tay đòi quà nghe hơi kỳ, nhưng trong trường hợp này thì dân tình rần rần ủng hộ.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Pha đòi tiền đọc thấy khoái, mấy cô gái thế này thì đòi thế vẫn chưa đủ nhưng coi như..., thế thôi.

- Riêng pha đòi quà này tôi đồng tình nhé. Tiền không dễ kiếm đâu nên càng phải tiêu cho đáng. Bạn nữ này không xứng đáng dù chỉ là 1 cốc trà sữa.

- Đòi là đúng rồi.

- Bạn trai tuyệt vời thế kia còn không biết trân trọng.

- Đúng rồi, quan tâm người ta đủ thứ nhưng người ta không coi ra gì thì việc lấy lại đồ của mình có cái gì sai?

hình ảnh

Ảnh minh họa, nichenggu, zhuda6

Tình yêu hạnh phúc là phải được xây dựng, vun vén từ 2 phía. Người ta nói khi yêu phải hết sức lý trí, đừng cho đi quá nhiều để mai này tránh tổn thương. Nhưng thực chất thì nếu trong tình yêu, ai cũng giữ lại cho mình sự an toàn, không thật sự cho đi tình cảm thì đó chẳng phải là yêu. Trong lúc cho đi cũng là lúc nhận lại. Mình chăm sóc quan tâm đối phương thì lúc đó mình sẽ nhận lại niềm vui mà.

Nhưng tỉnh táo là khi thấy đối phương không thật sự nghiêm túc, không dành nhiều tình cảm cho mình thì khuyên các bạn là nên nhìn nhận lại mối quan hệ. Như anh chàng trên đây, dừng lại đúng lúc, đòi lại những thứ của mình vì đối phương không xứng đáng cũng là điều hay. Tiền bạc làm ra vất vả, cha mẹ, người thân ở nhà đôi khi không đối xử tốt được như vậy thì hà cớ gì phải cung phụng, chu cấp cho người dưng một cách mù quáng? Lần này coi như là bài học vậy.