Năm đó người bố đã chia cắt đôi tình nhân vì lo sợ con mải yêu đương chẳng chịu học hành. Giờ đây trong ngày cưới, ông đã nói lời xúc động.

Là cha mẹ ai chẳng lo cho con cái, cũng vì quá yêu thương mà họ có phần nghiêm khắc, khó khăn làm các con dễ hiểu lầm. Người ta nói con cái chưa làm cha mẹ thì chưa thể hiểu được tấm lòng mẹ cha. Ngày bé cha mẹ đánh thì khóc lóc, lớn lên cha mẹ mắng thì giận dỗi hờn trách. Chúng đâu hiểu rằng cha mẹ làm vậy là chỉ muốn tốt cho con.

hình ảnh

Ảnh minh họa, vnexpress

Ông bố trong câu chuyện sau đây cũng vì thương con mà đứng ra ngăn cản quyết liệt tình yêu mới chớm giữa con gái và anh bạn trai. Thời điểm đó, con gái ông đang học lớp 11, ông sợ con sẽ xao nhãng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông lập tức chuyển trường, cho con đến học ở một nơi khác để tuyệt giao với bạn trai.

Trên đời này người có lòng nhất định sẽ gặp nhau, chân thành sẽ gặp được chân tình, cặp đôi dù bị gia đình ngăn cản quyết liệt thì trong suốt quãng thời gian khó khăn đó, họ vẫn không hề buông tay nhau. Thậm chí, tình cảm lại còn thắm thiết hơn bao giờ hết. Họ âm thầm liên lạc, động viên và trao cho nhau tình yêu bền vững theo năm tháng. Để rồi sau 10 năm, cô gái lại dắt chàng trai năm xưa bố ngăn cản để về ra mắt trước sự bất ngờ của gia đình. 

Nhìn thấy tình cảm của các con quá nghiêm túc và nay chúng đã lớn khôn, gia đình không nỡ ngăn cấm. Mới đây, đám cưới của cặp đôi được diễn ra trong lời chúc phúc, mừng rỡ của gia đình và bạn bè thân thiết. Đáng chú ý nhất là lời phát biểu của người bố làm bao người xúc động:

“Mười năm trước bố khăng khăng chia cắt hai con, mười năm sau nhìn hai con đứng ở đây, bố cảm thấy rất vui và cảm động. Bố bội phục các con, là bố đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

hình ảnh

Người bố phát biểu trong đám cưới của các con. Ảnh chụp màn hình, weibo VN

Lời nói này của bố làm con gái và con rể vô cùng xúc động. Họ chưa bao giờ hờn trách ông dù là nửa lời vì họ biết ông cũng vì muốn tốt cho con. Nếu như năm xưa không vì ông ngăn cản, có thể họ sẽ không có được tương lai như hôm nay.

Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về rất nhiều bình luận. Ai cũng hiểu rằng tình thương cha dành cho con là sâu rộng hơn biển cả, cha khó khăn cấm cản cũng không có ý gì ngoài việc mong con học hành thi cử đàng hoàng, biết tập trung cho sự nghiệp chứ sâu trong lòng, ông cũng muốn tốt cho con mà thôi.

Đồng thời, mọi người còn ngưỡng mộ cô dâu chú rể vì đã bền lòng nắm tay nhau yêu đến tận bây giờ. Đúng là chẳng có gì chia cắt được đôi tình nhân, chỉ có bản thân họ không vì nhau mà cố gắng mới tan vỡ thôi.

- Nể hai anh chị này và vui vì bác trai cũng thẳng thắn công nhận nữa. Không phải ai cũng khí khái thế, chắc vậy nên con bác mới cứng cỏi và đi theo mối quan hệ được lâu dài đến vậy. 2 người thành đôi uyên ương nhưng có đến 3 người trưởng thành, lên mạng phải đọc được chuyện tốt như thế này chứ.

- Mừng hạnh phúc anh chị, một đời một kiếp một đôi người . Đời người ngắn ngủi đâu có bao nhiêu cái 10 năm đâu, nếu chẳng đủ dũng cảm và kiên trì thì bây giờ người bên cạnh chưa chắc đã là đối phương. Tìm được hạnh phúc đã là rất khó, giữ được lại càng khó hơn.

- Ông bố làm rất đúng mà, ở trường cấp 3 của mình thầy giáo chủ nhiệm cũng không muốn cho học trò của mình yêu nhau vì còn phải thi đại học nữa, đó là gặp người tốt thì vậy, chứ nhiều đứa yêu sớm chửa tốt nghiệp cấp 3 muộn, cũng không thi vào được đại học luôn...

- "Những người có tình ắt sẽ được trở về với nhau", nghe ấm áp thật í.

- Năm đó có lẽ người bố này cũng làm rất đúng, nếu không chia cắt họ bắt con gái chuyển trường thì nhỡ đâu cả cô gái này và chàng trai kia chỉ chú tâm yêu đương mà không lo học hành rồi có khi lại chia tay nhau sớm thì sao?

- Chia cắt đôi yên ương khi còn cô gái còn đang học lớp 11 cũng là điều có thể hiểu được, trước kỳ thi đại học phụ huynh nào mà chả lo lắng. Hai người họ có thể đi đến ngày hôm nay mà không từ bỏ đúng là rất bội phục.

Câu chuyện này nhắc nhớ về trường hợp một cặp đôi người Trung Quốc yêu nhau 8 năm thì bỗng chia tay. Nguyên nhân là do hiểu lầm nhỏ nhặt mà họ chia tay, không ai níu kéo ai. Để rồi sau 2 năm, họ cùng gặp nhau trong bệnh viện tâm thần, mừng mừng tủi tủi vì quá nhiều tổn thương và đau khổ trong suốt thời gian xa nhau. 

Nếu thật lòng yêu thương nhau thì không có gì là không thể rời xa.