Nghĩ lại đêm tân hôn của vợ chồng mà em vẫn bấm bụng cười các chị ạ. Đúng là giữ gìn 3 năm mới được bóc nhãn mác nên cảm xúc đong đầy khó tả lắm.

Kể ra nhiều người lại bảo vợ chồng em hâm nhưng cả 2 đứa em đều thuộc mẫu người có lối suy nghĩ cũ một chút nên trong suốt 3 năm hẹn hò, bọn em chưa từng 1 lần vượt rào. Tới bạn bè nghe kể còn bảo:

“2 đứa mày không phải là có vấn đề gì chứ. Mày là phụ nữ thì thôi chứ đàn ông yêu lâu thế, thằng nào chịu nổi. Mày phải xem lại giới tính của bạn trai đi, có khi 8 vía cũng nên”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nghe mọi người tư vấn, em phì cười. Thực tình thì cả em và anh ấy đều có ham muốn. Nhất là bạn trai em, nhiều khi 2 đứa ngồi riêng với nhau tưởng như không giữ nổi ấy. Có điều vì đã quyết tâm nên có hôm thấy cảm xúc dâng trào, nguy cơ “xô đổ rào” cao là em phải tìm cớ. Lần sau 2 đứa quy định tốt nhất hạn chế ngồi chỗ kín. Vậy nên có thời gian là em với chồng toàn chở nhau đi lòng vòng khắp phố, muộn thì đứa nào về nhà đứa ấy ngủ.

Buồn cười ngồi xem phim, tới cảnh nóng lão chồng em tự nhiên mồ hôi mồ kê, mặt đỏ bừng lên rồi chạy một mạch vào nhà tắm 1 lúc mới ra. Lão vò đầu bứt tóc:

“Em ơi, lần sau mình không xem phim kiểu này nữa nhé… chỉ anh là khổ…”.

Yêu tròn 3 năm thì tụi em tổ chức cưới. Tối muộn khách khứa về hết, em còn phải ngồi rửa gần chục mâm bát đũa, chồng em về phòng tắm táp háo hức đợi vợ. 10h vẫn chưa thấy em lên, lão sốt ruột cứ tí tí lại chạy ra ngó. Vì em ngồi rửa cùng với 2 bà chị chồng, lão nhấm nháy vợ không được lại nhăn nhó chạy lên.

11h đêm vợ về phòng, lão chặn cửa lôi vợ giường. Em bảo để đi tắm đã, lão ấy cuống cuồng:

“Thôi, anh xin em, giờ này còn tắm giặt gì nữa. Anh nhịn 3 năm tròn rồi, không nhịn thêm được bất cứ 1 tích tắc nào nữa đâu”.

“Ô thế còn phong bì, màn bóc phong bì mới là quan trọng nhất đêm tân hôn đó. Bóc xong rồi làm gì thì làm”.

 Lần này lão gắt:

“Việc quan trọng nhất tân hôn là anh phải bóc em. Phong bì tính sau”.

 Miệng nói tay lão tắt phụp điện. Đúng là “nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ”, giữ gìn ngần ấy thời gian dành cho đêm tân hôn vẫn khác. Một đêm nhớ đời luôn các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet