Cô giáo đã có bài phát biểu sống động làm cô dâu chú rể bật cười rồi nghẹn ngào cảm ơn cô. Tình yêu thời học trò phần nhiều luôn có sự thuần khiết, trong trẻo và không tính toán.
Phụ huynh có nỗi lo riêng khi con cái yêu sớm, giáo viên cũng chẳng sướng ích gì khi trong lớp có học sinh yêu nhau. Cô giáo sau đây là người tận tâm, khi phát hiện học trò của mình nảy sinh tình cảm, cô đã gọi lên văn phòng nói chuyện nghiêm túc. Để rồi 10 năm sau cặp đôi này kết hôn, cô đến dự đám cưới với phần phát biểu vô cùng sống động.
Quay ngược thời gian trở về 10 năm trước, cặp đôi yêu nhau từ thời trung học và khi biết chuyện, cô đã ngăn cản nhưng cặp đôi không vì vậy mà chia tay nhau. Ngược lại họ còn song hành, cùng nắm tay nhau suốt 10 năm, có mặt cùng nhau trong những giai đoạn của cuộc đời.
10 năm sau, khi tình cảm đã vững vàng, khi cả 2 đã trưởng thành, đôi học sinh ngày ấy đã quyết định về chung nhà. Họ mời cô giáo năm xưa đến dự. Ngày hôm ấy, cô đã có bài phát biểu vô cùng sống động và làm cô dâu chú rể bất ngờ khi chính tình yêu mãnh liệt, bền bỉ của họ được cô ví như một "cái vỗ mặt" khiến cô giáo phải bất ngờ, không nghĩ sẽ xảy ra.
Cô giáo có phần phát biểu trong đám cưới của học trò. Ảnh Báo đất việt
Cô phát biểu: “Hai em ấy đã trải qua một quá trình đầy rẫy nguy hiểm, không chỉ trốn tránh tai mắt của giáo viên mà cả phụ huynh, bởi vậy ở bên nhau quả thật không dễ dàng.
Sau khi mời hai em ấy đến văn phòng của giáo viên. Tôi nói với Hạo Nhiên rằng: 'Chuyện của hai em tôi đã biết rồi. Em yên tâm, tôi không trách các em. Hiện tại, em gặp gỡ bạn nữ quá ít, sau khi lên đại học em sẽ nhận thấy một bầu trời mùa xuân'.
Tôi nói với Sa Sa rằng: 'Hiện tại, em gặp gỡ bạn nam tài giỏi quá ít, sau khi lên đại học em sẽ nhận thấy cả một mảnh rừng xanh'.
Hơn 10 năm sau, hai học trò đã dùng hành động chứng minh cho tôi thấy tình yêu sâu đậm và kiên định. Hôm nay, tôi đứng đây và cảm nhận hạnh phúc của cả hai như cái "vỗ mặt" khiến tôi choáng váng, nhưng tôi tình nguyện nhận nó”.
Tình yêu bền chặt của cặp đôi được cô giáo ví như "cái vỗ" vào mặt mình. Ảnh chụp màn hình, bilibili.com
Bài phát biểu của cô giáo khiến cô dâu chú rể xúc động. Đám cưới của họ thật sự đã giúp nhiều người nhận ra rằng trên đời này thật sự tồn tại tình yêu và duyên phận. Khi gặp được một nửa phù hợp, dù ở độ tuổi nào cũng sẽ tự động gắn bó với nhau và dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không buông bỏ. 10 năm là một chặng đường dài và ý nghĩa cho bất cứ cặp đôi nào yêu nhau. Cả 1 thập kỷ ấy xứng đáng được tổ chức buổi tiệc hoành tráng nhất, được nhận những lời chúc tốt đẹp nhất.
Có lẽ cặp đôi rất yêu thương và biết ơn cô giáo nên họ mời cô làm chủ hôn và phát biểu trong đám cưới của mình. Bài phát biểu ấn tượng, sự vui mừng của cô thể hiện rõ khi nhìn thấy học trò lớn lên, thành công và có bến đỗ hạnh phúc. Sự xuất hiện của cô như là minh chứng cho tình yêu đẹp của cặp đôi.
Cư dân mạng dành lời có cánh cho tình cảm 10 năm và cho rằng tình yêu thuở học trò luôn trong trẻo và đáng yêu như vậy. Tìm được một nửa của đời mình ngay khi ngồi trên ghế nhà trường là chuyện rất đáng ganh tị:
- Những người bạn của tôi đều có đôi có cặp từ thời trung học, đó là giai đoạn tình yêu thuần khiết nhất, không xen lẫn toan tính so với khi ra trường.
- Nhiều phụ huynh cấm cản con cái yêu sớm, sau khi tốt nghiệp thì mong đợi con kết hôn, họ nghĩ mọi việc đơn giản giống như mua bó rau ngoài chợ.
- Cô giáo đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và được học trò quý mến, nếu không sẽ không được mời làm nhân chứng của hôn lễ...
Mới đây cũng có cặp đôi nên duyên vợ chồng sau 10 năm yêu. 2 bạn đã có quãng thời gian dài gắn bó từ năm lớp 7 đến nay. Từng “choảng” nhau đến mức bị mời phụ huynh nhưng duyên số đưa đẩy, 2 bạn dần yêu nhau lúc nào không hay. Ngày cưới, cặp đôi vô cùng hạnh phúc vì họ là cả thanh xuân của nhau, là một phần không thể thiếu suốt cả thập kỷ.
Yêu đương khi còn tuổi học sinh, các bạn trẻ chắc chắn không thể tránh khỏi sự cấm cản của cha mẹ, phản đối của giáo viên. Họ sợ rằng con cái sẽ vì chuyện tình cảm mà phân tâm, không chịu tập trung học hành. Chưa kể phụ huynh còn lo con cái bồng bột, chưa đủ kiến thức sẽ dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu tình yêu đủ lớn và bản thân các bạn biết phấn đấu học tập để cha mẹ yên tâm thì sớm muộn gì họ cũng chấp nhận.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1