Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực rằng trên đời có ma hay không, chỉ biết rằng những câu chuyện ma mị luôn là đề tài hấp dẫn sự tò mò của nhiều người.
Tại Mỹ, khách sạn Skirvin Hilton vốn nổi tiếng với những câu chuyện ma mị và cũng là nơi được nhiều người yêu thích tìm đến. Nhắc tới khách sạn này, người ta nghĩ ngay đến sự tồn tại của ma nữ có tên là Effie.
Chưa biết thực hư ra sao, nhưng nhiều người đến khách sạn từng kể lại rằng họ thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ ẩn hiện thấp thoáng bên trong dãy hành lang của khách sạn, rồi liên tục gặp nhiều hiện tượng kỳ lạ như cánh cửa bị đóng sầm lại một cách bất ngờ, đồ đạc bị dời đi theo cách nào đó rất lạ dù cửa phòng vẫn khóa chặt, có lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bồn tắm xả đầy nước dù trước đó không dùng tới nhà vệ sinh, đèn phòng chập chờn trong đêm…
Mới đầu những người này thường tự an ủi mình vì nhiều lý do khác nhau, nhưng càng chú ý càng thấy nó kỳ lạ. Thậm chí vì chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ đến mức sợ hãi, họ phải sớm trả phòng để tìm nơi khác hoặc có khi rủ nhau ở chung phòng cho đỡ sợ. Trong số đó, có một số khách là nam giới chia sẻ rằng cảm giác như mình đang bị một con ma khát tình sáp lại gần, hoặc thậm chí là ‘mời gọi’ lúc đang ở phòng tắm nhưng chạy ra chẳng thấy ai. Cảm giác rất đáng sợ, nhưng không biết phải diễn tả thế nào.
Dù vậy, theo Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của khách sạn, những câu chuyện đó đều chỉ được truyền miệng từ khách này sang khách khác, còn thực tế chưa thấy câu chuyện nào đã được chứng thực cả.
Nghe kể trước đó, khách sạn này có tên là Skirvin được khai trương vào năm 1911 – thời điểm này, Skirvin được xem là biểu tượng tự hào nhất của người dân thành phố Oklahoma, nước Mỹ với 2 tòa tháp đồ sộ cao 10 tầng và có 224 phòng. Đây là khách sạn đầu tiên ở đây có điều hòa nhiệt độ từng phòng và còn có hội trường với sức chứa 500 người cùng dàn đèn chùm xịn sò nhập khẩu từ Áo với giá hơn 100.000 USD/chiếc.
17 năm sau, khách sạn xây thêm tòa tháp thứ 3 với 12 tầng, rồi những năm sau đó, cả 2 tòa tháp đều được nâng lên 14 tầng với tổng cộng 525 phòng. Đi đôi với cái tên của khách sạn là tên của người sáng lập ra nó, doanh nhân nổi tiếng thời đó – ông William Balser Bill Skirvin, sau này ông có con gái là bà Perle Mesta – về sau được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ ở Luxembourg.
Nhìn bề dày lịch sử cùng với kiến trúc nội thất bên trong và độ bề thế, ai cũng nghĩ rằng Skirvin sẽ sớm trở thành khách sạn thành công nhất mọi thời đại. Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, nơi này lại chứa đựng quá khứ đầy u tối, xuất phát từ câu chuyện đồn đoán có ma nữ.
Chuyện kể rằng ma nữ này chính là cô hầu phòng tên Effie, sống vào thời nước Mỹ áp dụng lệnh cấm rượu nghiêm ngặt. Khi đó, ông chủ Skirvin đã có mối tình vụng trộm với cô hầu phòng khiến cô mang thai. Vì lo sợ tai tiếng bên ngoài nên ông ta đã nhốt cô vào căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn. Ngay cả lúc sinh con, cô cũng không được phép bước chân ra khỏi phòng. Vì quá uất ức nên cô đã ôm con lao qua cửa sổ để kết thúc cuộc đời. Kể từ đó, bắt đầu xảy ra nhiều câu chuyện ma mị. Người ta cứ đồn đoán ma nữ đấy chính là cô hầu phòng Effie – đây có lẽ là cái tên gây ám ảnh cho tất cả những ai từng đến và biết khách sạn này. Nhiều người từng ghé chân tới đây đã đặt biệt danh cho cô là cô hầu phòng đáng sợ nhất thế giới.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của quản lý khách sạn, không ai khẳng định rằng nhân vật này là có thật. Ngay cả quản lý lễ tân lâu năm của khách sạn, cũng bảo rằng chưa từng gặp hiện tượng kỳ bí nào.
Còn sử gia riêng của khách sạn cho biết nhiều năm qua nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong giờ làm việc, mới đầu cũng tin theo những lời đồn đoán, nhưng sau mới phát hiện ra đó là tiếng rít của cánh cửa hông căn phòng bị hở khi có gió lớn. Căn phòng khiêu vũ là nơi được cho là xảy ra nhiều hiện tượng ma quỷ nhất vì đồ đạc sau khi được sắp xếp xong lại bỗng trở nên lộn xộn, dù vậy, điều này lại được lý giải rằng thời điểm đó, Oklahoma xảy ra động đất.
Khách sạn Skirvin tuy đã được các thành viên ‘bộ sậu’ lý giải về những hiện tượng kỳ lạ nêu trên, nhưng dân tình vẫn không thôi đồn đoán về ma nữ Effie vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong khách sạn này làm phiền khách thuê phòng và nhân viên ở đây. Chẳng hạn như một nhân viên bảo vệ của khách sạn kể rằng ông từng gặp hồn ma này, khi xuất hiện cứ mang theo mùi hoa oải hương, nhớ nhất có lần cô ta tới và nói rằng muốn bảo vệ này cùng cô sang thế giới bên kia.
Để đánh giá khách quan hơn, một tiến sĩ môn ứng dụng hành vi tại trường Đại học Oklahoma chia sẻ rằng đã từng khảo sát khách sạn này xem có ma hay không bằng việc đi tới mọi ngóc ngách của từng tầng nhưng chẳng thấy điều gì bất thường, ngay cả khi đến đây trước khi khách sạn được phục chế lại, trong trạng thái âm u cùng thời tiết giá lạnh dưới 10 độ C, và điện đóm bị cắt hết, buộc phải dùng đèn pin mới thấy đường đi. Chung quy lại chỉ có một điều nhận xét về khách sạn này là nó trông cũ kỹ và lạnh lẽo mà thôi.
Sự thật dù có thế nào đi nữa, hẳn những lời đồn đoán càng khiến dân tình tò mò và muốn tới đây khám phá hơn. Mặt khác vẫn có một số người vì lo sợ nên gặp khách sạn là tránh không dám đến. Nói gì thì nói, thế giới tâm linh dù có hiện hữu cùng với chúng ta hay không, có một điều em vẫn muốn chia sẻ với mọi người rằng, hãy tôn trọng người đã khuất, cuộc sống của mình nhớ đó mới yên ổn được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1