Những câu chuyện kỳ bí luôn là đề tài thu hút sự quan tâm cho những ai tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá. Câu chuyện càng hấp dẫn hơn khi nó được khai thác từ những vụ án có thật.
Nay rảnh rỗi có dịp tìm lại những vụ án cũ, tình cờ em thấy bài viết nói về câu chuyện xảy ra đã hơn 10 năm trước, đến giờ vẫn là câu hỏi bí ẩn với nhà chức trách.
Theo tin đăng trên các trang Tuổi trẻ Xã hội, Người Đưa Tin và Dân Trí em đọc được, lần theo lời kể tìm đến ngôi nhà ở ven Quốc lộ 1A, chỉ cách cầu vượt Quang Trung khoảng 300m, từng xảy ra thảm án năm xưa.
Nơi đây trước kia là nhà của vợ chồng ông C. (sinh năm 1925) và bà K. (sinh năm 1930) sống ở căn nhà ven Quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.
Hàng xóm ở đây kể lại, lúc mới về, ông C. thường hay qua lại nhà bạn bè xung quanh. Nhưng kể từ ngày cô con gái thứ ba của ông qua đời khi còn trẻ, cả ông và gia đình trở nên khép kín hơn, không còn cởi mở như trước. Từ đó, nhà ông C. sống biệt lập với lối xóm, không giao du với người ở địa phương hơn 15 năm. Gia đình ông sống tách biệt đến nỗi không ai có thể vào nhà, nếu có việc cần thì chỉ đứng giao tiếp ngoài hàng rào, đóng tiền điện, tiền nước thì người nhà ông trực tiếp lên trụ sở đóng.
Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 25 phút tối ngày 29/8/2008, khi hàng xóm xung quanh thấy khói bốc lên nghi ngút từ nhà ông C. đã báo lực lượng chữa cháy để đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi đến nơi, trước nhà là dãy tường rào bằng lưới B40 bị khóa trái, khiến cho công tác cứu hộ gặp khó khăn. Lực lượng này phải dùng kìm cộng lực và búa để phá cửa rồi phun nước vào dập lửa. Khi đã phá xong hàng rào, vào bên trong mới bàng hoàng nhận ra có tận 9 người đã 'ra đi' trong biển lửa.
Thời điểm đó, khi dập tắt xong đám cháy, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường bên trong căn nhà rộng 50m2 bị lửa bao trùm gần hết. Trong gian phòng rộng khoảng 25m2, ngăn cách với gian chính bằng cánh cửa sắt, 8 người nằm chồng chất lên nhau trên một tấm nệm và người còn lại nằm ở sát cánh cửa. 9 người đã mất bao gồm vợ chồng ông C. và bà K., 5 người con và 2 người cháu.
Tại hiện trường, Công an phát hiện có nhiều dấu hiệu ‘không bình thường’, bởi các nạn nhân đã bị cháy đen nhưng đồ vật bên trong căn nhà chưa cháy hết, đặc biệt là chiếc tủ gỗ trong phòng vẫn còn nguyên vẹn.
Khi nhắc lại câu chuyện, ông T. (72 tuổi) ở gần đó vẫn còn thấy đau lòng và không quên được cái hôm xảy ra vụ án. Ông kể, tối hôm đó, khi đang xem tivi thì giật mình nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông C. Khi chạy ra xem thì thấy trong nhà không có động tĩnh gì, đến khi lực lượng chữa cháy đến dập lửa mới tá hỏa. Không ngờ sau đó, 9 người trong nhà ông C. đều qua đời.
Tìm hiểu kỹ hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều tình tiết nghi vấn hơn, chẳng hạn như không có dấu hiệu của sự phản kháng. Hơn nữa, phía Công an xác định 5 người con của ông C. không hề có thức ăn trong dạ dày, nghĩa là đã nhịn ăn từ khoảng 3 ngày trước khi mất, còn ông C. thì chỉ mới ngừng ăn 1 ngày.
Dù bị đốt cháy, nhưng trên cổ tay 2 người con của ông C. lại có dấu vết bị buộc, trên chân của đứa cháu cũng có vết tương tự. Cơ quan chức năng khi đó đặt nhiều giả thiết cho rằng đây là vụ 'tự vẫn tập thể' với ý chí rất cao.
Kể từ khi vụ án xảy ra đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi nhưng dư luận vẫn bàng hoàng khi nhắc lại. Bởi từ lúc đó, không còn ai dám đến đây sinh sống. Một phần đất của ngôi nhà giờ đã bán cho người khác làm bãi giữ xe ô tô. Chỉ có cô cháu gái mỗi ngày qua lại hương khói.
Đến căn nhà này lúc mặt trời vừa buông xuống, căn nhà đã khóa trái cửa, hoàn toàn vắng lặng và im lìm. Bên ngoài căn nhà bây giờ đã được sửa sang lại, trông khang trang, sạch sẽ nhưng vẫn toát lên sự lạnh lẽo. Ai từng nghe câu chuyện này và đi ngang qua đây chắc không khỏi ‘nổi da gà’. Chưa kể kèm với lời đồn đoán của người dân nơi đây về ‘những cái bóng trắng đi lại’, khiến căn nhà càng trở nên u ám, ma mị.
Tiếng dữ về căn nhà này đồn xa, đến nỗi dân xe ôm ở gần đấy không quá bất ngờ khi có người hỏi thăm đường.
Ông N. hành nghề xe ôm hơn 10 năm ở khu vực này kể thật, nhiều đêm chạy ngang qua ngôi nhà đó cứ thấy lạnh gáy, bởi khi vụ việc xảy ra, ông là người tận mắt chứng kiến cảnh 9 người này được đưa lên xe cứu thương chở đi, trông thê thảm lắm. Có hôm đi về khuya ngang căn nhà, ông cứ nghe tiếng khóc ri rỉ không thành tiếng phát ra, rồi bóng người lướt qua cửa chính ngôi nhà.
Rồi bà T., bán rau ở gần đó, cũng là người từng làm việc ở gần bãi đậu xe cạnh căn nhà xảy ra vụ án kể vì công việc phải thường xuyên đi sớm về muộn nên đã có nhiều lần bà phải 3 chân 4 cẳng chạy khi nghe tiếng động lạ phát ra từ ngôi nhà. Cứ mỗi lần đi ngang đó, bà cảm giác như có ai đi sau lưng mình nhưng quay lại thì chẳng thấy.
Chị V. (34 tuổi) là người bán quán nước, cũng là hàng xóm cạnh căn nhà kể, sự việc xảy ra đã lâu lắm rồi, tang tóc bao trùm lên gia đình còn gì đau đớn hơn. Mỗi lần dọn hàng đêm khuya, theo quán tính, chị cứ nhìn lại phía ngôi nhà, ban đêm u tịch lắm. Chị nghĩ mấy người này mất oan nên linh hồn họ khó siêu thoát được, chỉ lẩn quẩn trong căn nhà đó.
Nhiều người đi bộ ngang qua đây vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe tiếng động phát ra từ ngôi nhà. Thậm chí có người còn đồn đoán, cứ vào nửa đêm lại có tiếng kêu rên đau đớn, khóc lóc thảm thiết…
Và rồi những câu chuyện hư thực, thấm đẫm màu sắc liêu trai như thế khiến nơi đây thêm vẻ ma mị. Càng làm nhiều người tò mò hơn khi có người kể, lúc còn sống ông C. vẫn hay nói đùa, nếu nhà này có 1 người mất thì cả nhà sẽ mất theo.
Trước những lời đồn ma mị đó, dư luận hẳn vẫn thắc mắc bí ẩn đằng sau lời đồn và nguyên nhân cả 9 người trong căn nhà này qua đời là gì?
Qua tìm hiểu mới vỡ ra vấn đề, theo lời ông B. là Tổ trưởng khu vực này cho biết, ông sống ở đây từ lâu, cũng thường phải có việc đi ngang qua ngôi nhà này lúc đêm khuya. Mỗi lúc đi ngang, ngoài sự tĩnh mịch của ngôi nhà, thì ông không hề thấy có điều gì bất ổn.
Anh P. chủ quán cơm trước ngôi nhà của ông C. cũng khẳng định, nghe nhiều người đồn nhưng từ ngày mở quán tới nay, chẳng thấy gì cả đâu cả. Mỗi lần dọn hàng, anh đều gửi đồ ở trong nhà này, có hôm tận 12 giờ đêm mình anh bán hàng mà chẳng thấy có gì khác thường.
Tuy nhiên, có một điểm nhấn quan trọng rằng, kể từ ngày xảy ra thảm án, chỉ thấy cò đất lợi dụng lời đồn đó để tìm đến cô cháu ngoại của ông C. khuyên gia đình nên bán mảnh đất nhiều ám khí để còn làm ăn ‘thuận buồm xuôi gió’.
Được biết, trước khi vụ án xảy ra, từng có người đến hỏi mua khu đất mà gia đình ông C. đang sở hữu với giá 25 tỷ đồng. Bà con cứ thử tưởng tượng, thời điểm năm 2008, giá khu đất này là 25 tỷ đồng, thì bây giờ là bao nhiêu?
Người trong cuộc là cô cháu ngoại ông C. thuật lại, từ ngày xảy ra vụ việc, không ít lời bàn tán của người dân cho rằng đêm nào cũng thấy bóng trắng lượn lờ trước cửa nhà. Hơn nữa, anh em họ hàng ai cũng sợ mà không dám ngủ lại qua đêm. Nguyên nhân là do mọi người sợ nếu gặp lại những người đã mất trong giấc mơ. Vì không ai chịu đến đây ở, nên vợ chồng chị phải dọn về đây ở sau khi vụ cháy xảy ra để thờ phụng, nhang khói cho ông bà, các cậu, dì và người em trai.
Nhắc đến em trai, cô cháu ngoại này nghẹn ngào cho biết, người em này ở với ngoại từ nhỏ, không ngờ mọi sự lại xảy ra và lấy đi sự sống của em ấy khi tuổi đời còn quá nhỏ.
Lợi dụng những lời bàn tán ma mị đó, không ít cò đất tìm đến nhà và khuyên chị nên bán khu đất này vì khó mà làm ăn yên ổn được. Nhưng chị vẫn một mực không chịu bán vì đó là đất của ông bà để lại nên chỉ sửa sang để hương khói cho ông bà, cậu dì và em.
Đáng nói nhất là từ lúc xảy ra vụ án đến giờ, gia đình chị vẫn sinh sống bình thường và không hề bắt gặp tiếng khóc, hình ảnh hồn ma như mọi người đồn. Cũng vì những lời đồn này mà có thời điểm làm nhà, thợ không dám ngủ lại coi công trình vì sợ có ma. Chung quy lại tất cả cũng chỉ là sự thêu dệt chứ thực chất chẳng có chuyện ma mị ở đây. Chuyện thiên hạ thì muôn hình muôn vẻ, lời đồn đoán thì cũng có nhiều nên vợ chồng chị cứ mặc kệ mà sống.
Thời gian dần trôi đi, chị vẫn đang cố gắng quên đi nỗi đau của gia đình mình, để mọi thứ đi vào quá khứ và xây dựng cuộc sống mới tốt hơn.
Không thể phủ nhận thế giới vô hình tồn tại cùng với thế giới vật chất hữu hình mà chúng ta đang sống, nhưng bà con cần hiểu rằng, mọi thứ đều có giới hạn riêng của nó. Đừng sợ hãi, lo lắng chỉ vì lời đồn. Đôi khi lời đồn thổi đó nhằm mục đích đánh vào tâm lý sợ hãi của một nhóm người để kẻ nào đó tư lợi riêng cho mình. Ai càng sợ, càng tin vào những điều phi thực tế thì càng thiệt thòi. Cứ tin rằng cuộc sống này có quy luật nhân quả, mình gieo nhân nào thì sẽ gặt được quả đó.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1