Đọc nhiều câu chuyện oái oăm, mới thấy đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được, chị em nhỉ.

Để em kể câu chuyện này em đọc được trên trang Vietnamnet cho chị em nghe, Trương Cao Hồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là người đàn ông si tình. Vào năm 1990, vì yêu và muốn hài lòng người phụ nữ mang tên Hoàng Lệ Hoa, Cao Hồng đã lén lấy chiếc tivi của người khác để tặng bạn gái. Sau đó, Cao Hồng bị kết án và phải ‘bóc lịch’ vài năm.

hình ảnh


Ảnh: Hoàng Lệ Hoa. Nguồn: Vietnamnet. 

Đến khi chấp hành án xong, Cao Hồng đi tìm Hoàng Lệ Hoa để bàn chuyện kết hôn thì người phụ nữ này ra giá quà cưới là 3.880 Nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng). Khi đó, số tiền này là rất lớn với gia đình Cao Hồng, nhưng vì tình yêu mà Cao Hồng cố gắng làm việc chăm chỉ và tiết kiệm, không dám xài hoang phí.

Sau thời gian tích cóp gần đủ tiền, gia đình Cao Hồng đến gặp bố mẹ Hoàng Lệ Hoa để xin cưới và hứa sẽ giao đủ phần còn lại cho cô dâu trong vài năm tới. Nghe vậy, gia đình Hoàng Lệ Hoa đồng ý nên nhà trai nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ rồi họ gửi thiệp mời, đặt tiệc và đôi trẻ nhận giấy kết hôn.

Tuy nhiên, bất ngờ vào ngày đón dâu, Hoàng Lệ Hoa bỏ trốn. Nhận được tin, bố của Cao Hồng vì tức giận nên ngã xuống đất và qua đời, ngày vui bỗng trở thành ngày tang tóc.

Làm đám tang cho bố xong, Cao Hồng lại tiếp tục đi tìm Hoàng Lệ Hoa. Nghe hàng xóm bảo người phụ nữ này ở làng bên cạnh nên Cao Hồng tức tốc chạy đến tìm. Đến khi mở cửa ngôi nhà thì anh phát hiện Hoa đang ở trên giường với người đàn ông khác. Vì bực tức nên Cao Hồng đã làm Hoàng Lệ Hoa bị thương, may mắn không gây hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù vậy, Cao Hồng vẫn bị kết án.

Khi Cao Hồng thụ án, Hoàng Lệ Hoa rời quê và lấy người đàn ông khác. Sống với nhau mới thấy người này không hề tốt với cô, bởi anh ta có nhiều thói xấu, khiến cô buồn lòng. Đến khi chịu không được, cô nộp đơn ly hôn và dọn về sống với mẹ.

Hồi năm kia, Hoàng Lệ Hoa về lại quê hương, phát hiện mình đứng tên căn nhà 48m2, nhưng tiền phá dỡ căn nhà này lại vào tay Cao Hồng, do đó cô nộp đơn kiện Cao Hồng để đòi lại.

Lại kể cuộc đời của Cao Hồng, sau khi thụ án lần thứ 2 vì lỡ làm Hoàng Lệ Hoa bị thương, anh lại đi tìm cô nhưng không thấy, vài năm sau, anh lấy vợ họ Vương và có con trai. Cuộc hôn nhân của họ chẳng mấy chốc tan vỡ vì 2 người bất đồng quan điểm và ly hôn sau đó.

Nói về cả 2 người phụ nữ đi qua cuộc đời của Cao Hồng thì cả Hoàng Lệ Hoa và người phụ nữ họ Vương đều có tên trong hộ khẩu của gia đình anh. Nhiều năm trước, gia đình Cao Hồng ký thỏa thuận phá dỡ 3 căn nhà với Nhà nước, tất cả đều tin rằng, 3 căn nhà đó được chia đều cho Cao Hồng, người phụ nữ họ Vương và con trai.

Thật bất ngờ là Cao Hồng đã lặng lẽ đổi phần của người phụ nữ họ Vương sang tên Hoàng Lệ Hoa – người được cho là đã mất tích hơn 20 năm. Đó cũng là lý do mà khi về quê, Hoàng Lệ Hoa phát hiện bản thân đứng tên căn nhà 48m2.

Biết căn nhà đó thực chất không phải của mình như Hoàng Lệ Hoa vẫn khởi kiện ra Tòa đòi quyền lợi. Tất nhiên, cái gì không thuộc của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Hoàng Lệ Hoa bị thua kiện. Lý lẽ mà phía Tòa án đưa ra là do cô đã bỏ trốn khỏi đám cưới và mất tích suốt 22 năm nên pháp luật chưa thừa nhận quan hệ vợ chồng của cô và Cao Hồng, dù giữa họ đã có giấy kết hôn.

Thêm nữa, sau đó, dù không còn sống chung với nhau nhưng cô cũng không xin giấy ly hôn, và kết hôn với người khác nên có thể xem hành vi này cấu thành tội cố chấp. Vì thế mà Cao Hồng không cần phải phân chia tiền dỡ nhà cho cô ta theo nghĩa vụ pháp luật.

hình ảnh


Ảnh trái: Cao Hồng. Ảnh phải: Hoàng Lệ Hoa. Nguồn: Vietnamnet. 

Về câu chuyện này, có lẽ nhiều người sẽ hoài nghi lý do vì sao Cao Hồng lại chuyển đổi phần của người vợ họ Vương sang cho Hoàng Lệ Hoa. Hẳn có thể anh ta muốn hưởng trọn phần tiền phá dỡ nhà, nên chuyển sang cho Hoàng Lệ Hoa vì nghĩ rằng cô đã mất tích từ lâu, nhưng nào ngờ một ngày cô quay về và biết tin nên đòi nhà. Nhưng em đã nói cái gì của mình thì cuối cùng cũng là của mình, còn không phải thì nó mãi mãi ra đi. Đây cũng là bài học cho chị em trong việc đứng tên và phân chia tài sản, cần khôn ngoan và tìm hiểu luật pháp kỹ càng để đảm bảo quyền lợi cho mình nhé.