Một bình luận trên mạng đã gây tranh cãi với nội dung: "Cho tiền cũng không đẻ! Tôi không muốn đẻ ở giai đoạn này".

Lên xe hoa được gần 2 năm nhưng em thật sự rất áp lực với gia đình hai bên về khoản có em bé. Từ lúc chuẩn bị cưới đã nghe giục tranh thủ sinh con ngay đi, tới năm 30 tuổi sinh tiếp đứa thứ 2 là vừa.

Trong khi vợ chồng mới cưới, kinh tế chưa ổn định, Cô Vy 2 năm liền khiến tình hình càng khó khăn. Vậy mà hết bên ngoại lại đến bên nội cứ hỏi sao chưa chịu có con, rồi lại giận hờn, bóng gió. Thật sự em quá mệt mỏi, gọi điện về thăm hỏi cha mẹ hai bên mà cứ nghe cằn nhằn chuyện con cái.

Hôm trước, vô tình lướt mạng xã hội thì thấy có một chị đặt câu hỏi hao hao trường hợp của em. Phi vào xem ngay thì thấy ôi chao, các mẹ tranh cãi nảy lửa. Một phe thì cho rằng nên tranh thủ đẻ ở lứa tuổi sinh nở tốt nhất, để già khó sinh. Phe còn lại thì cho rằng sinh con cứ từ từ, phải ổn định kinh tế rồi hãy tính.

Riêng có một bình luận tỏa sáng giữa đám đông đó là “cho tiền cũng không sinh con”, kèm theo là những lý lẽ chủ quan nhưng rất thuyết phục. Bình luận này thật sự gãi đúng chỗ ngứa của những cặp vợ chồng son đang trăn trở chuyện sinh con.

Tranh cãi “đẻ hay không đẻ”

Bài đăng là của một chị 28 tuổi, đã kết hôn 2 năm, chị đặt câu hỏi mình có nên sinh con không hay chờ vài năm để ổn định kinh tế. Có vẻ đây là vấn đề rất được các mẹ quan tâm nên ngay lập tức chị em vào bình luận rất rôm rả.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Lướt các bình luận thì thấy chia 2 phe khá rõ, một bên bảo giờ sinh là vừa rồi, bên còn lại bảo cho tiền cũng không sinh, cứ từ từ. Chẳng bên nào chịu thua bên nào, mỗi bên đều có cái lý riêng. Các chị cũng đang băn khoăn như em, chưa biết nên sinh hay không thì xem thử để ra quyết định nhé.

Phe 1: Sinh ngay, đợi đến lúc dư dả có khi đã muộn

- Vài năm nữa mà kinh tế dư dả thì già rồi mọi người ạ. Mà có chắc lúc ấy đã dư dả hay không? Sức khỏe không có lại còn yếu đi thì lúc đó có muốn cũng không đẻ được đâu, hoặc muốn đẻ cũng sẽ tốn kém nhiều tiền chữa chạy. Chi bằng nên sinh trong độ tuổi mình còn thanh xuân nhất.

- Không điều gì quý bằng con cái. Đợi cả vài năm hay thậm chí là đợi đến lúc dư dả thì quá muộn rồi.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Phe 2: Lo được cho con thì hẳn đẻ

- Thôi, mình lo mình chẳng xong? Có thêm 1 đứa nữa thì lo làm sao được. Quan điểm của mình là phải nuôi được con, cho con cuộc sống sung sướng thì mới đẻ, không thì thôi.

- Nói thật nuôi con quá tốn kém, thế nên có ai cho thêm tiền mình lúc này chỉ để đẻ con thì mình cũng xin từ chối.

Cho tiền cũng không đẻ

Trong số những bình luận nên có con hay khoan có con, một mẹ rất thẳng thắn đáp rằng: “Cho tiền cũng không đẻ! Tôi không muốn đẻ ở giai đoạn này”. Lý do chị này đưa ra gồm tình hình Cô Vy chưa ổn định, chị chưa sẵn sàng gồng gánh trách nhiệm của một người mẹ nuôi nấng một đứa trẻ.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Có con thì phải tìm hiểu cách nuôi con, tìm hiểu rồi thì phải áp dụng, áp dụng thì phải đúng. Thông tin nhiễu loạn, thị trường sản phẩm em bé thật giả lẫn lộn, dùng nhầm là có họa. Những điều liệt kê ra khiến chị cảm thấy mệt nhoài, nên quyết định không sinh con ở thời điểm hiện tại.

Nhiều người bảo ý kiến đó chủ quan, chỉ nhìn vào mặt tiêu cực nhưng các cặp vợ chồng trẻ lại gật gù vì thấy cũng rất đúng. Đã qua rồi cái thời “trời sinh voi sinh cỏ”, thời nay, nuôi nấng một đứa trẻ là điều không hề dễ dàng.

Sinh con ra thì phải lo được cho con, tài chính vững vàng, kiến thức chăm sóc trẻ đầy đủ thì mới đủ tự tin mà có con. Trong khi tình hình hiện tại thì mọi người thấy rồi đó, khó khăn vì Cô Vy vẫn chưa qua, cả tiền bạc lẫn sức khỏe đều không đảm bảo, sao mà dám sinh.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Bản thân em thì vẫn giữ quyết định chưa có con trong thời điểm hiện tại. Trước mắt vẫn cố hòa hoãn với gia đình hai bên được lúc nào hay lúc đó. Còn các mẹ, các mẹ sẽ chọn theo bên nào, nên sinh hay không sinh con, chia sẻ cho em và mọi người biết ý kiến với nhé.