Tôi lấy chồng sớm, mới 16 đã yêu đương rồi 17 tuổi người ta hỏi cưới cũng gật đầu luôn. Bạn bè tôi cũng đều cưới tầm đó nên chẳng ai bảo là sớm cả. Cưới được 1 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng.

Nhà chồng làm ăn buôn bán ở gần chợ, tôi học hành không cao nhưng cũng nhanh nhẹn nên hoà nhập rất tốt. Người ta cứ bảo lấy chồng sớm khổ nhưng tôi thấy cũng bình thường. Nhà chồng luôn quý mến con dâu, ông xã cũng hiền lành, yêu thương vợ con. Chúng tôi cùng bảo nhau làm ăn nên điều kiện kinh tế đủ để sống thoải mái, bọn trẻ không phải vất vả bươn trải như con người ta.

Đứa gái đầu của tôi cũng giống  y mẹ, không thích theo đuổi con đường học hành. Vì thế tôi dạy nó kinh doanh, buôn bán. Giờ con bé cũng có shop mỹ phẩm, làm đẹp của riêng, thu nhập khá tốt nên bố mẹ chẳng phải lo lắng gì.

Nhiều lúc nó buôn bán được còn dấm dúi tiền cho mẹ nhưng tôi không lấy:

“Thôi cứ giữ đấy sau này lấy chồng còn có khoản mà phòng thân”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Nó cũng khôn lắm, làm sổ tiết kiệm của riêng mang tên nó. Con gái còn trẻ mà nghĩ được như vậy nên tôi bớt lo lắng.

Không đi học nên con bé yêu sớm. Vợ chồng tôi không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của các con miễn nó yêu được người tử tế, sau này sống hạnh phúc là mừng rồi.

Mấy tháng trước nó với người yêu về xin phép bố mẹ cho cưới thì tôi mới biết con gái có bầu được 3 tháng. Nó không thích chơi nữa muốn lấy chồng thì mình tác hợp. Phận làm cha mẹ giờ con cái đặt đâu mình ngồi đó.

Con rể tương lai của tôi hơn con gái 5 tuổi, cũng dân làm ăn buôn bán giống nhau nên dễ hoà hợp. Ông bà thông gia nhà gần ngay đây. Hai bên thân thiết qua lại thường xuyên. Biết bọn trẻ thương nhau nên chúng tôi cũng tác hợp, tổ chức đám cưới hoành tráng cho tụi nó. 

Tôi cho con gái một miếng đất để sau này muốn ra riêng thì làm nhà mà ở chứ hiện nhà chồng nó cũng to đùng, sống chung với ông bà cũng chẳng sao.

Giờ con gái tôi bầu được hơn 8 tháng sắp sinh đến nơi, nó bảo:

“Mẹ chồng con tính đồng bóng, lúc nào con đẻ mẹ nhớ vào chăm đấy”.

“Ừ thì cháu bà nội tội bà ngoại mà”.

Nghĩ sắp được lên chức bà ngoại mà tôi thấy vui vui, gần 40 tuổi đầu có cháu rồi. Tôi cứ nghĩ lúc bế cháu ngoại chẳng biết mọi người có nhầm là mình đẻ thêm đứa nữa không vì trông bề ngoài tôi cũng đâu đã đến nỗi già, đi với con gái ai cũng trêu là hai chị em đấy.

Trước tưởng lấy chồng sớm khổ nhưng bản thân tôi thấy lấy sớm thì sau đỡ vất vả. Đằng nào chả đẻ nên cứ đẻ 1, 2 đứa con cho nhà chồng xong nhiệm vụ. Mệt vài năm đầu chăm sóc bọn chúng nhưng rồi mình cũng thảnh thơi, nhàn hạ sớm. Chớm tuổi 40, lên chức bà ngoại cũng thấy hay hay mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus