Trước kia tôi cứ nghĩ kiểu gì cũng phải đẻ được đứa con trai để sau này về già còn có người mà nương tựa, nhờ vả. Vậy mà giờ tôi ngẫm ra đúng là con trai chẳng được tích sự gì, chẳng bằng đứa em của nó.

Hai đứa con tôi đều lập gia đình rồi, giờ tôi cũng đã lên chức bà nội, bà ngoại. Không phải chê bai gì, nhưng con dâu tôi tính lầm lỳ ít nói, ngấm ngầm mà rất ghê gớm. Trước con trai tôi chưa cưới nó còn tình cảm với bố mẹ lắm, tháng nào nhận lương cũng đưa cho tôi mấy triệu. Vậy mà từ khi lấy vợ, có 2 đứa con cấm thấy cho mẹ đồng nào. Tôi hỏi thì nó bảo:

“Con đưa vợ để mua bỉm sữa”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đấy, từ lúc lấy vợ là cứ đội vợ lên đầu, chẳng bù cho đứa con gái của tôi. Từ bé nó đã rất khôn khéo, đến lúc đi lấy chồng cũng chọn được nhà khá giả. Tuy ở xa nhưng con rể có ô tô nên hầu như tháng nào cũng đánh xe đưa vợ con về ngoại chơi.

Mỗi lần con gái về nhà tôi vui hẳn lên, hai đứa cháu tíu ta tíu tít, yêu lắm. Còn con gái thì nó khôn, biết thương bố mẹ, lần nào về cũng chất đầy đồ trong cốp xe rồi còn dấm dúi cho tôi vài triệu tiêu vặt. Nhiều lúc tôi hỏi:

“Cho mẹ như vậy nhà chồng có nói không?”

“Ôi lo gì mẹ, con có thì con cho ai cấm”.

Đẻ được đứa con gái đúng là mát ruột mát gan mọi người ạ. Thỉnh thoảng tôi có việc gì nó lại cho cả chục triệu.

“Mẹ đừng cho chồng con biết, đây là tiền ông bà nội đưa để làm ăn, con bớt ra cho mẹ đấy”.

Đúng là con gái biết nghĩ, rõ có hiếu với bố mẹ chứ như thằng anh nó đúng là chẳng được tích sự gì. Ở chung tôi không được nhờ vả đã đành, lại còn phải trông con, nấu nướng cho tụi nó. Con trai, con dâu kiếm được khoản gì chẳng bao giờ thấy cho bố mẹ biết.

Thậm chí con dâu tôi còn lấy tiền chồng đem về cho đằng ngoại. Cứ thỉnh thoảng lại thấy kêu ông bà thông gia bên đó bị ốm đau, vợ chồng lại kéo nhau về thăm, tốn kém lắm. Kiểu gì về lại chả mất mấy triệu biếu xén.

Xót con, tôi nói với con trai hàng tháng đưa bớt tiền mẹ giữ cho thì nó bảo:

“Bọn con làm còn chưa đủ ăn, đưa mẹ thì tiêu bằng gì”.

“Mày dốt lắm con ạ, chỉ được cái nghe vợ, nó đem hết tiền về cho đằng ngoại thì làm thế nào”.

“Làm gì có mà cho, ông bà ngoại còn đưa thêm ấy”.

Đấy, nó vẫn cứ bênh vợ chằm chặp. Nghĩ mà bực mình, giá như thằng anh cũng khôn được như con em biết nghĩ cho bố mẹ thì có phải tôi được nhờ rồi không, đằng này nó nghe vợ một vành.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet