Chào các chị em trên diễn đàn WebTreTho,
Tôi là Bác sĩ Cần. Hôm nay cuối tuần, ngồi ngẫm lại mấy ca bệnh trong tuần mà vừa thương vừa buồn cười, nên lên đây tâm sự chút với chị em.
Ở phòng khám, tôi gặp không biết bao nhiêu trường hợp các ông chồng được vợ đưa đến. Mặt ông nào ông đấy chối đây đẩy, ngượng ngùng, còn các chị vợ thì vừa bực vừa lo.
Có một câu chuyện làm tôi nhớ mãi: Một anh bệnh nhân đến khám trong tình trạng một bên tinh hoàn đã sưng to, đau không đi nổi. Hỏi ra mới biết anh ấy bị đau tức thốn thốn cả tuần nay rồi, nhưng cứ giấu vợ vì ngượng, nghĩ đơn giản là "chắc do mặc quần chật" hoặc "vài hôm tự khỏi".
Đến khi đau quá chịu không nổi, sốt nhẹ lên thì vợ mới phát hiện ra và ép đi khám. May mà xử lý kịp, chứ để thêm 1–2 ngày nữa biến chứng thành viêm mãn tính hay áp-xe thì ảnh hưởng cực kỳ lớn đến khả năng làm cha sau này.
Đàn ông - Bề ngoài mạnh mẽ nhưng cực kỳ "nhát" chuyện này!
Qua nhiều năm làm nghề, tôi nhận ra tâm lý chung của cánh mày râu là:
- Sĩ diện cao: Sợ bị đánh giá là "yếu", sợ liên quan đến chuyện chăn gối hay sinh sản.
- Tâm lý chủ quan: Luôn nghĩ mấy bệnh vùng kín là nhẹ, tự ráng chịu là xong.
- Sợ đi khám nam khoa: Sợ gặp người quen, sợ bác sĩ thăm khám vùng nhạy cảm.
Vậy khi nào chị em cần "báo động đỏ" cho sức khỏe của chồng?
Đa phần đàn ông bị đau tinh hoàn sẽ không chủ động nói ngay đâu. Chị em chỉ cần quan sát vài dấu hiệu này:
- Tự nhiên thấy chồng đi lại gượng gạo, dáng đi hơi khập khiễng.
- Hay ngồi ngửa người, ngồi lệch sang một bên hoặc ngại vận động mạnh.
- Than đau mỏi vùng lưng dưới, đau lan xuống bẹn/đùi sau khi đi xe máy đường dài hoặc tập gym.
- Mất tập trung, cọc cằn thất thường (vì đang phải cắn răng chịu đau tức âm ỉ).
Thực ra, đau tinh hoàn ở nam giới có rất nhiều nguyên nhân: nhẹ thì do chấn thương, co thắt cơ, viêm nhiễm thông thường; nhưng nặng thì có thể là giãn tĩnh mạch thừng tinh, viêm mào tinh hoàn hay nguy hiểm nhất là xoắn tinh hoàn (cái này là cấp cứu ngoại khoa đấy nhé các chị).
Mẹo nhỏ cho chị em: Làm sao để "dụ" chồng chịu đi khám?
- Đừng làm trầm trọng hóa vấn đề: Thay vì bảo "Anh bị bệnh rồi, đi khám ngay đi", hãy nhẹ nhàng: "Em thấy dạo này anh mệt mỏi, em lo quá. Mình đi kiểm tra tổng quát chút cho yên tâm nhé".
- Gửi bài viết y khoa cho đọc: Đàn ông tin vào con số và logic khoa học. Chị em cứ vứt cái link phân tích triệu chứng qua cho ông ấy tự đọc, đọc xong thấy đúng bệnh tự khắc sẽ lo mà đi khám.
- Chọn nơi riêng tư, bảo mật: Đàn ông rất sợ cảnh ngồi chờ đông đúc ở bệnh viện công rồi gặp người quen. Chị em nên tìm hiểu trước các phòng khám uy tín, quy trình nhẹ nhàng, riêng tư để các ông đỡ ngại.
Chị em hãy xem ngay chi tiết bài viết về Đau tinh hoàn ở nam giới: nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị để có thêm kiến thức chủ động bảo vệ sức khỏe cho chồng mình ngay nhé.

