Chỉ mất 1 năm để lấy bằng cử nhân, thần đồng cho biết mục tiêu tương lai là giúp con người bất tử.

Đúng là thần đồng mọi người ơi, người ta học 3 năm mới có bằng đại học. Đằng này cậu bé chỉ học 1 năm đã tốt nghiệp cử nhân. Kết quả đạt chuẩn đầu ra còn vượt xa 85% sinh viên của trường đại học Antwerp, Bỉ.

Laurent Simons, thần đồng 11 tuổi tốt nghiệp đại học trở thành người trẻ thứ 2 thế giới có bằng cử nhân. Trước đó, năm 1994, người nhận bằng đại học trẻ nhất chỉ mới 10 tuổi là Michael Kearney.

Bố mẹ của Simons đã từng mong con trở thành người nhỏ tuổi nhất có bằng đại học. Tuy nhiên, hơi đáng tiếc là năm 9 tuổi, cậu bé đã bỏ học Đại học Eindhoven tại Hà Lan.

Lý do là nhà trường từ chối cho bé tốt nghiệp trước sinh nhật 10 tuổi. Đã là thần đồng, tài không đợi tuổi mà còn phải chờ sinh nhật mới cho tốt nghiệp. Thật sự là phí phạm nhân tài, không biết bây giờ nhà trường có thấy tiếc hay không.

Chỉ mất 1 năm để học đại học và tốt nghiệp cử nhân

Laurent Simons được mệnh danh là cậu bé thần đồng, đến từ thị trấn ven biển Ostend của Bỉ. Vừa qua, thần đồng 11 tuổi đã chính thức trở thành cử nhân tại Đại học Antwerp chuyên ngành vật lý.

hình ảnh

Ước mơ giúp con người sống mãi bắt nguồn từ bệnh tim của ông bà. Ảnh: aeiou

Theo thông tin từ đại học Antwerp, Bỉ, Simons nhập học tháng 3/2020, đến tháng 7/2021 thì tốt nghiệp cử nhân hạng ưu. Hiện cậu bé đang học tiếp lên thạc sĩ và sau đó là tiến sĩ.

Với Simons, việc học đại học là để trau dồi kiến thức, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời cậu bé là tìm kiếm khả năng sống bất tử. Kiến thức vật lý đại học là mảnh ghép đầu tiên trong mục tiêu thay thế các bộ phận cơ thể bằng máy móc và bộ phận cơ khí nhân tạo.

"Cháu muốn có thể thay thế các bộ phận cơ thể bằng các bộ phận cơ khí nhiều nhất có thể", thần đồng chia sẻ. Cậu bé cũng đã vạch ra một con đường cho hành trình nghiên cứu sự bất tử của mình.

Ước mơ ấp ủ giúp con người bất tử của cậu bé một phần đến từ ông bà. Bố mẹ làm việc ở Hà Lan nên Simons sống với ông bà nội. Mà ông bà có bệnh về tim nên cậu bé muốn giúp những người giống ông bà. Simons sẽ nghiên cứu về y học, chế ra các bộ phận cơ thể nhân tạo.

hình ảnh

Bố mẹ của Simons. Ảnh: popmama

Con thông minh nhờ mẹ ăn nhiều cá khi mang thai

Bố của Simons cho biết cậu bé bắt đầu học tiểu học từ năm 4 tuổi. 6 tuổi, Simons đã vào cấp 3 và tốt nghiệp THPT khi chỉ mới 8 tuổi. Người bố chia sẻ con trai có khả năng tiếp thu kiến thức vô cùng nhanh nhạy.

Khả năng học tập của cậu bé rất mạnh mẽ. Ông bà nội từng bảo cháu trai có điều đặc biệt nhưng lúc đó bố mẹ cậu bé không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy con họ bình thường như bao đứa trẻ khác. Cậu bé cũng thích chơi game, đi bơi…

Chỉ số IQ của Simons là 145, mẹ của bé từng nói nửa đùa nửa thật rằng con thông minh là nhờ mẹ ăn nhiều cá khi mang thai. Điều này cũng có thể đúng vì theo FDA khuyến cáo, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con bằng sữa mẹ nên ăn cá.

hình ảnh

Mẹ Simons nửa đùa nửa thật là ăn nhiều cá lúc mang thai nên con thông minh. Ảnh: todaysparent - cfmom

Mỗi tuần, các mẹ bầu và sau sinh nên ăn khoảng 226 – 340 gram cá. Cá hồi, cá lóc, cá chép, cá diêu hồng là những loại cá lành tính, thích hợp cho mẹ bầu và sau sinh.

Cá chứa nhiều DHA, protein, rất có lợi cho sự phát triển trí não của thai nhi và trẻ sơ sinh, nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ. Ăn cá còn giúp mẹ bầu giảm được nguy cơ sinh non và nhiều biến chứng thai kỳ khác như huyết áp cao, tim mạch...

Chưa biết câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ thần đồng 11 tuổi tốt nghiệp đại học có chính xác hay không. Nhưng mẹ bầu ăn cá thật sự có nhiều lợi ích cho thai nhi, nên các mẹ nhớ thường xuyên ăn cá nhé.

Thông tin tham khảo Psychnewsdaily, Newsweek…