Hồi mới có con, em thuộc kiểu nghe ai mách gì cho bé cũng ghi nhớ rất kỹ. Đặc biệt là dầu tràm, gần như trong túi đồ của em lúc nào cũng có một chai.

Sáng ngủ dậy thoa một chút. Tắm xong thoa một chút. Tối trước khi ngủ lại thoa thêm lần nữa. Em cứ nghĩ làm vậy là đang bảo vệ con tốt hơn.

Cho tới một lần ngồi nói chuyện với một chị bạn làm điều dưỡng, chị hỏi vui: "Em đã bao giờ tìm hiểu dùng dầu tràm mỗi ngày có tốt không chưa?". Nghe xong em mới giật mình vì đúng là mình dùng theo thói quen nhiều hơn là hiểu rõ sản phẩm.

Từ đó em bắt đầu đọc kỹ hơn và nhận ra có những thứ tưởng quen thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu đúng.