Theo khoa học, giấc mơ thường phản ánh những suy nghĩ của chúng ta ở thời điểm hiện tại hoặc trong quá khứ. Nhưng mà sự thật có những chuyện ta chưa từng nghĩ tới lại đi vào trong giấc mơ và điều này chỉ có thể lý giải bằng thế giới tâm linh.
Vụ việc xảy ra cũng đã hơn chục năm rồi, giờ rảnh rỗi mới có thời gian kể cho bà con nghe đây. Chuyện là người đàn ông tên Đường Thạch Cầu cứ liên tục nằm mơ thấy ác mộng liên tục 7 ngày liền. Trong giấc mơ, ông Cầu thấy mẹ quá cố của mình đau đớn hét lên gọi ông và dường như đang muốn nói gì với ông nhưng không kịp, rồi một bóng đen đi ngang qua cuốn theo bà biết mất. Khi tỉnh dậy, ông toát mồ hôi như tắm, tinh thần hoang mang cao độ. Thật ra lúc đó mẹ ông chỉ mới vừa mất và ông cố nén đau thương để lo liệu chu toàn cho mẹ. Đêm mơ thấy ác mộng cũng rơi vào đúng ngày ông hoàn thành hậu sự.
Mới đầu, ông cứ nghĩ là do ngày nghĩ gì nên đêm mới nằm mơ thấy đó, nhưng mà sự việc có vẻ kỳ lạ hơn khi mà liên tục 7 ngày liền ông chỉ nằm mơ thấy đúng cảnh tượng duy nhất, thậm chí từng hình ảnh trong giấc mơ cứ rõ mồn một ra.
Ông đem chuyện này kể cho người nhà nghe, nhưng họ chỉ an ủi ông là hiện tượng hồn về 7 ngày, ý nói người đã khuất sẽ trở về trong 7 ngày đầu sau khi qua đời vì còn luyến tiếc người nhà. Thế nhưng ông lại không nghĩ như thế vì cảm thấy mẹ quá cố trong giấc mơ có vẻ đang rất lo lắng và cảnh báo cho ông biết mình đang gặp nguy hiểm.
Sau 7 ngày nằm mơ như thế, cũng đến ngày làm lễ hạ táng. Quá trình diễn ra thuận lợi, ông Cầu tỏ vẻ nhẹ nhõm nhưng đến giờ chiều, sau khi lấp mộ xong, có người thấy chiếc mũ tang mà ông đã đội cho mẹ trước khi mất. Điều này khiến ông vô cùng sợ hãi và nhớ đến những chi tiết trong giấc mơ.
Vì chuyện này mà ông Cầu ăn ngủ không yên, nghĩ mãi nên ông quyết định đào mộ của mẹ lên kiểm tra quan tài xem thế nào. Đào mộ xong, mở nắp quan tài ra xem, ông mới ngỡ ngàng khi thấy không còn xác của mẹ bên trong đó nữa, chỉ còn mấy bộ áo quần. Giật mình ông tự hỏi sao có chuyện kỳ lạ đến như vậy?
Người dân trong làng nghe tin tỏ ra lo lắng, nên cùng ông Cầu tìm kiếm xác mẹ trong nhiều ngày liền, nhưng mọi thứ bặt vô âm tín. Đến ngày nọ, dân làng bên đến nhà ông Cầu để cho biết thông tin quan trọng. Hơn 10 ngày trước, lúc đang đi trên đường, người này nhìn thấy bóng đen đứng cạnh mộ mẹ ông, rồi vụt chạy đi về hướng mộ phần của nhà họ Đặng.
Khoảng 1 tháng sau khi xảy ra sự việc, là lúc đang vào xuân, nhưng thôn làng nơi ông Cầu sinh sống lại trở nên âm u, người dân lo rằng tai ương sắp xảy ra.
Quả nhiên, linh cảm không hề sai, trên núi nghĩa địa hoang vu hẻo lánh, tại khu vực mộ phần nhà họ Đặng xuất hiện cùng lúc 5 cái xác.
Ngay sau đó, cảnh sát nhập cuộc điều tra mới phát hiện 3/5 cái xác là người trong thôn, bị người nào đó đào lên rồi mang đến khu vực này. Ngoài nghi ngờ vụ này có liên quan đến án mạng, người dân ở đây còn lo sợ về quan niệm rằng quan tài bị mở ra thì cả nhà đó sẽ gặp tai ương trong 3 năm tới.
Vì thế mà tin này gây náo động trong dân làng, một người dù có mê tín hay không nghe đến đây cũng không thể tránh khỏi lo lắng.
Một số người dân trong làng cùng ông Cầu đến nơi mộ phần nhà họ Đặng tìm kiếm. Ban đầu họ phát hiện giàn thanh gỗ được đậy trên khu đất bằng, bên cạnh còn ụ đất to với nhiều vết tích cho thấy đất chỉ mới được đào lên. Lấy thanh gỗ ra, mọi người mới há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt, sau giàn thanh gỗ là cái hố lớn và trong đó là xác của mẹ ông Cầu.
Dù hoảng loạn nhưng ông Cầu vẫn nhanh chóng mang xác mẹ về an táng lại chỗ cũ. Tuy nhiên, khi mới bước xuống cái hố, nhóm người này bất ngờ bị sụp xuống. Thì ra bên dưới còn có thanh chắn gỗ khác để che đậy những cái xác khác đang trong quá trình thối rữa.
Nhận thấy vụ này không hề đơn giản, họ tìm kiếm thêm những gì xung quanh vì nghĩ kẻ thực hiện điều này chắc chắn đang ẩn giấu thứ gì đó. Đúng như suy nghĩ đó là cái hố chứa 3 xác đang phân hủy nặng rồi còn thấy nhiều áo mưa, dù, mũ và các đồ dùng khác. Biết được hung thủ đã đào mộ trong làng, nên nhóm người này báo cho người dân biết để cảnh giác.
Tiếp tục cuộc điều tra, cảnh sát đặt nghi vấn tại sao hung thủ cất công đi đào mộ rồi lại chôn xác ở chỗ khác. Qua kết quả điều tra cho thấy, khả năng cao hung thủ gây án không phải vì tiền, nên chuyển hướng nghi ngờ vì để báo thù. Nhưng trước giờ, mẹ ông Cầu nổi tiếng thật thà, chất phác, ngay cả ông cũng thế, luôn giúp đỡ người dân trong làng. Thực sự nghĩ đến đây, mọi phán đoán của cảnh sát đi vào ngõ cụt.
Rồi thời gian qua đi, cuối cùng cảnh sát tìm ra được nghi phạm, theo người dân trong làng, họ gọi người này là quái nhân. Thực chất hắn ta không nhà, không cửa, không có việc làm, ăn mặc rách rưới, cả ngày chỉ biết lang thang khắp nơi. Điều quan trọng nhất là hắn ta bị mù, nói chuyện hồ đồ và ngay cả thính giác cũng có vấn đề, nên lúc bắt hắn ta, người dân không tin rằng hắn là hung thủ.
Sau khi điều tra cùng với việc đối chiếu vân tay, tổng hợp thêm các chứng cứ khác, cảnh sát khẳng định rằng tên quái nhân này chính là hung thủ. Dù vậy, bác sĩ kiểm tra sức khỏe của hắn ta mới biết hắn mắc chứng tâm thần phân liệt, cô đơn lâu năm nên đã tự xem 5 cái xác kia là người nhà của mình rồi lén đào lên lấy về để tự an táng. Kết quả điều tra đã làm sáng tỏ mọi việc, duy nhất đến giờ vẫn chưa thể lý giải được giấc mơ của ông Cầu. Nhưng phải nói nhờ nó mà cả nhà ông mới khám phá ra được câu chuyện tày trời.
Ở Việt Nam, đối với hành vi này, nếu người gây án là một người bình thường, không gặp các vấn đề về tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, có thể sẽ bị xử lý về tội xâm phạm mồ mả… với án phạt là cải tạo không giam giữ đến 02 năm, hoặc phạt “bóc lịch” từ 03 tháng đến 07 năm.
Thế giới tâm linh vô cùng kỳ bí mà cho đến bây giờ, có những điều chúng ta không thể lý giải được. Em chỉ muốn nhắn nhủ với bà con rằng, làm gì thì làm đừng xâm phạm đến người đã khuất nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1