Người ta vẫn hay thường nói, mẹ là người thương con nhất trên đời, nhưng thực tế có nhiều câu chuyện xảy ra khiến chúng ta không khỏi ngỡ ngàng. Đúng là quy luật nào cũng có ngoại lệ.

Theo bài đăng trên trang Sao Star em đọc được, người phụ nữ tên là Silipa Keresi, 38 tuổi, đang sống ở khách sạn Fountain Court ở Hythe, Hampshire, nước Anh.

Qua hình ảnh trích xuất từ camera giám sát của khách sạn, người phụ nữ này đã ôm một bao mền ra khỏi khách sạn vào lúc 5 giờ sáng ngày 05/3/2020.

Ngay chiều hôm đó, một người đàn ông có tên Michael Dorsett, trong lúc dắt chó đi dạo ngang rừng cây đã phát hiện một cậu bé trai bị bỏ rơi. Khi được phát hiện, cậu bé đã qua đời, lúc cảnh sát khám nghiệm thì mới biết cậu mới chỉ được sinh ra trước đó vài giờ và có thể mất vì bị hạ thân nhiệt.

hình ảnh


Ảnh: Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Nguồn: Sao Star. 

Qua điều tra mới biết cậu bé có tên là Maliki, là con trai của người phụ nữ 38 tuổi kia. Tại cơ quan Cảnh sát, người phụ nữ khai nhận cô vốn là mẹ của 4 đứa con, lúc biết mình mang thai Maliki, cô đã yêu cầu bỏ thai, nhưng bệnh viện không chấp nhận vì khi đó thai đã được 26 tuần 5 ngày chứ không phải 12 tuần.

Khi bị bắt, cô nói rằng bản thân đã quá áp lực do chồng rời quân ngũ từ năm 2017 và tình trạng nhập cư khiến cô lo lắng. Thêm nữa vì gánh nặng kinh tế, người chồng thường xuyên "dạy dỗ" cô bằng thắt lưng. 

Dù tự bào chữa cho mình bằng nhiều lý do nhưng tại phiên tòa vào ngày 30/11/2021 vừa qua, Thẩm phán đã kết tội cô với một bản án chung thân.

Nhìn diện mạo người phụ nữ này, chắc ít có ai đoán được rằng cô lại có hành động bỏ rơi con mình như vậy.

Tại Việt Nam, không hiếm những vụ việc tương tự xảy ra. Có những vụ việc bên cạnh những lời trách mắng người mẹ thì cũng có không ít lời cảm thông vì nhiều yếu tố tác động đến tâm lý của người mẹ sau sinh. Mặc dù vậy, pháp luật vẫn có hình thức xử lý đối với người mẹ trong trường hợp này, mức phạt khá nhẹ, chỉ là phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm, hoặc phạt ‘bóc lịch’ từ 03 tháng đến 03 năm.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh cắt từ camera. Ảnh phải: Người phụ nữ tàn nhẫn bỏ rơi con mình. Nguồn: Sao Star. 

Đằng sau trách nhiệm pháp lý mà người mẹ phải gánh chịu là nỗi đau mất mát của gia đình về việc mất con, mất cháu. Thông qua vụ việc này là kinh nghiệm cho các anh chồng cần san sẻ với vợ, đừng đẩy hết trách nhiệm cho vợ. Bởi khi đó, rất dễ dẫn đến áp lực nặng nề và có hành động xấu làm ảnh hưởng đến con.