Em với Hải yêu nhau hơn 3 năm mới cưới, trong đó từng có hơn năm sống thử. 2 đứa kế hoạch nên cũng không rõ sức khỏe sinh sản của đôi bên thực trạng ra sao.
Sau cưới tụi em thả luôn không kế hoạch nữa nhưng mãi chẳng thấy dính bầu. Em sốt ruột giục anh đi khám Hải lại bảo:
“Nhìn tôi cao to khỏe mạnh thế này làm gì có chuyện vô sinh”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Em đành đi khám 1 mình, kết quả hoàn toàn bình thường. Để cho chắc ăn, em đi khám 3 lần ở 3 bệnh viện lớn khác nhau, kết luận đều tốt nên về bảo chồng:
“Bác sỹ nói tốt nhất anh muốn có con thì phải đi kiểm tra sức khỏe. Thời đại nào rồi mà anh vẫn giữ lối suy nghĩ cổ hủ tới vậy”.
Chồng em vẫn nhất quyết không hợp tác. Được cả mẹ chồng cũng đổ nguyên nhân tại con dâu:
“Con trai tôi nuôi từ lúc lọt lòng tới giờ, sức khỏe của nó thế nào tôi rõ hơn ai hết. Cô không đẻ được lại đổ tại chồng. Đúng là nhà tôi vô phúc mới rước phải lại cau điếc”.
Vì chuyện con cái mà cuộc sống làm dâu của em căng thẳng vô cùng. 4 năm qua em cảm giác như phải vật lộn với cả chồng và mẹ chồng. Tròn 4 năm ngày cưới em lại phát hiện Hải ngoại tình. Anh ta không chút hối lỗi còn mẹ thì bênh:
“Vợ không biết đẻ, chồng ra ngoài tìm người khác thì oan ức gì mà trách nó. Cô cứ thử sinh cho nhà này đứa cháu xem, con trai tôi có thế không”.
“Con trai mẹ không đi khám thì biết nguyên nhân vì đâu? Giờ đầy người vô sinh”.
Hải nghe vậy lại hằn học thách thức vợ:
“Chỉ cần không phải là cô thì tôi ngủ với ai cũng ra được cả đội bóng”.
Vậy là thôi, em quyết định ly hôn cho khỏi mệt.
Bỏ Hải hơn năm thì em tái hôn. Trong vòng 3 năm em sinh liền 2 đứa cho tiện công chăm. Còn Hải sau đấy cũng tái hôn nhưng qua bạn bè em biết 2 vợ chồng vẫn chưa sinh nở.
Hôm ấy em vào viện để đặt vòng, thế nào lại gặp Hải tới khám ở khoa hiếm muộn. Ban đầu em cũng định bơ đi nhưng nghĩ tới quá khứ vẫn bực nên cố tình đi ngang qua mặt anh ta hỏi:
“Ngày trước anh bảo chỉ cần muốn là có thể đẻ được cả đội bóng cơ mà? Giờ lại ngồi đây?”.
Hải ngậm tăm, mặt đỏ gay không thốt được lời nào. Em đắc ý xách túi đi thẳng. Cuộc đời này đúng có nhân quả báo ứng các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1