Vợ chồng cạn duyên thì thôi đường ai nấy đi tôi không để bụng những chuyện quá khứ, quan trọng là cùng nhau lo tương lai cho con. Thế nhưng chồng cũ của tôi thực sự ăn ở kém quá nên tôi bức xúc vào kể chuyện với mọi người chút cho đỡ bực mình.
Tôi với anh ấy ly hôn vì rất nhiều lý do, từ việc 2 đứa bất đồng quan điểm sống, mẹ chồng quá ghê, can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của các con mà chồng lại không có lập trường nên tôi chán. Nguyên nhân cuối cùng cũng là giọt nước làm tràn ly chính là sau 5 năm cưới, tôi phát hiện anh ta ngoại tình. Vậy là tôi quyết định ly hôn giành quyền nuôi con.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Theo quy định của tòa, mỗi tháng chồng cũ phải gửi cho tôi 2 triệu để nuôi con. Khoản này với anh ta là rất nhẹ nhàng vì anh ta hoạt bát, kiếm tiền giỏi.
Có điều sau khi ly dị chồng tôi càng sống thiếu trách nhiệm, mang tiếng con ở với mẹ cách chỗ bố chưa đầy chục cây số nhưng có khi vài tháng anh ta chẳng tới thăm được 1 lần. Nói thật về phần tôi với quá khứ mà anh ta gây ra, đương nhiên càng hạn chế gặp mặt tôi càng thoải mái. Nghĩ chỉ thương con, bố mẹ bỏ nhau nó ở giữa thiệt thòi nên thi thoảng tôi lại gọi nhắc chồng tới đón con đi chơi để nó có cảm giác được bố chăm bẵmn. Vậy nhưng gọi 10 lần tới 9 lần anh ta bảo:
“Tôi bận việc lắm, thời gian đâu mà đưa nó đi chơi”.
Nhất là chuyện tiền bạc thì anh ta càng củ chuối vô cùng. Tính tới thời điểm này chúng tôi đã ly dị được gần 2 năm mà chồng cũ mới chuyển cho tôi được chưa nổi 5 tháng trợ cấp nuôi con. Tới ngày chuyển tiền mà tôi không nhắc thì anh ta lờ đi như không. Còn hễ tôi nhắc sẽ lại bảo:
“Có 2 triệu bạc mà cô cứ đòi như đòi nợ. Lúc nào có tôi khắc chuyển”.
Tôi thừa biết thực lực kinh tế của chồng, chẳng qua anh ta tiếc cả tiền nuôi con nên mới có kiểu lằng nhằng, dây dưa như vậy. Bảo là anh ta khó khăn thật thì thôi tôi cũng không thèm đòi làm gì, đằng này lương anh ta cao, tháng nào cũng thấy khoe đưa vợ mới đi du lịch khắp nơi, chụp ảnh check in nhà hàng sang chảnh, ở khách sạn 5 sao. Trong khi đó con thì anh ta chẳng ngó ngàng. Tới sinh nhật của thằng bé cũng chẳng bao giờ mua quà tặng. Ngược lại ngày kỉ niệm nào cũng thấy khoe hàng hiệu mua tặng vợ mới.
Anh ta có hạnh phúc tôi mừng cho nhưng điều ấy không có nghĩa là quên đi trách nhiệm làm cha của mình. Thế nên chồng cũ sống kiểu ấy tôi thấy ngao ngán, chính xác là coi thường hạng đàn ông như thế. Nhiều lúc tôi nghĩ không hiểu sao ngày trước lại lấy hắn. Chỉ thương con tôi có người bố sống thiếu trách nhiệm như vậy nó cũng thiệt thòi.
Từ Tết tới giờ chồng cũ tôi không hề gọi điện hỏi han con, cũng không chuyển tiền nuôi nó. Hôm trước tôi bực quá nhắc, anh ta bảo:
“Tôi đợt này cũng đang khó khăn”.
Vậy mà hôm qua ngồi lướt facebook đã thấy chồng cũ khoe tặng vợ mới con xe ô tô giá gần 2 tỷ nhân kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới. Bạn bè anh ta ai cũng vào chúc mừng, khen hắn hết lời nào tâm lý, chịu chơi, chiều vợ, chồng nhà người ta... Tôi nóng mắt định nhảy vào bình luận bảo đàn ông lý tưởng thế thì đừng khất tiền nuôi con nữa, con mình đẻ ra trợ cấp 2 triệu/ tháng cũng tiếc. Nhưng làm thế thiên hạ lại nghĩ tôi ghen với vợ mới của chồng nên thôi. Nghĩ mà bực không chịu được.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1