Ngay những ngày đầu bước chân vào cuộc sống hôn nhân em đã tự nhủ mọi thứ đều dĩ hòa vi quý, nhịn được thì nhịn cho quan hệ bên nhà chồng được êm xuôi. Nhưng đúng là ở đời nói trước bước không qua các chị ạ, nói thì đơn giản chứ làm được quả là khó hơn bắc thang lên giời. Nhất là em lại vớ được bà chị chồng khác người, nói đúng là quái thai lai quái dị.
Chị chồng hơn em có 3 tuổi thôi, cũng không xinh lắm đâu song được cái giỏi liếc mắt đưa tình lắm thành thử ai lấy phải bà ấy cũng được phen sóng gió điêu đứng. Nói thì lại bảo phụ nữ kể xấu nhau rồi thì chị chồng em dâu thế này thế khác nhưng tính tới thời điểm này, em chỉ có 1 bà chị chồng mà lại có những tận 3 ông anh rể thì đúng là hơi “hốt” mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Ngày ấy em cưới được khoảng gần 1 năm thì chị chồng em cưới lần 1. Lúc đó vợ chồng em mừng chị 3 chỉ vàng tương đương với 15 triệu, còn tặng thêm cái tủ lạnh gần chục triệu nữa. Thế nhưng kết hôn được có hơn 1 năm, vợ chồng bà ấy cứ ông chẳng bà chuộc. Thi thoảng anh rể lại sang nhà than thở nhờ bố mẹ vợ gọi con gái về khuyên nhủ ăn chơi đàn đúm bạn bè ít thôi chứ mấy lần để chồng đánh ghen tại trận rồi.
Cuối cùng vợ chồng họ ly hôn. Chị ấy về ở với bố mẹ đẻ, làm vương tướng trong nhà, sai việc em dâu không khác gì sai đứa ở. Cả chồng với bố mẹ chồng em lại cứ bênh người nhà mình nghĩ con mình bị ly hôn là oan ức lắm. Mỗi lần có khách tới chơi mà hỏi chuyện của chị chồng là mẹ chồng em lại kể:
“Con bé nó vất vả, lấy phải thằng chồng không ra gì nên bỏ”.
Chưa đầy 1 năm ly hôn, chị chồng em tái hôn luôn với một người kém chị ấy hẳn 4 tuổi. Lần này 2 vợ chồng em mừng cưới chục triệu. Chồng chê ít nhưng em bảo:
“Lần trước chị ấy cưới mình mừng nhiều rồi, cưới lần 2 em đào đâu ra tiền”.
Chồng thì trẻ trâu, vợ thì đong đưa gặp ai cũng thả thính vậy là đôi anh chị ở được với nhau đúng nửa năm lại ly thân rồi 1 năm sau mới ra tòa vì bố mẹ chồng em sợ con gái ly hôn nhanh quá, thiên hạ nói ra nói vào.
Cuối tuần vừa rồi chị chồng kết hôn lần 3. Lần này là lấy 1 ông góa vợ nhưng nghe nói giàu có. Nói thật em về làm dâu có chưa đầy 5 năm mà phải dự 3 cuộc họp gia đình để bàn chuyện cưới hỏi của chị chồng thì bảo làm sao không chán cho được. Hôm ấy về em bảo chồng:
“Lần này em chỉ bỏ phong bì mừng cưới 1 triệu thôi vì chị ấy cưới lần 3 rồi, cũng không biết chị gái anh còn cưới thêm lần nào nữa không, em không hơi sức đâu suốt ngày mất tiền như thế”.
Chồng em không đồng ý, anh nói ít nhất là để phòng bì chục triệu. Em một mực không, thế là anh ấy về kể với bố mẹ. Không ngờ ông bà gọi điện sang mắng em:
“Cô về làm dâu nhà này ngần ấy thời gian mà vẫn sống tính toán vậy à. Chị chồng cưới cô mừng 1 triệu khác gì người dưng. Nếu vậy cô đừng vác mặt tới đám cưới của con gái tôi”.
Em cũng chỉ nghĩ họ nóng thì nói thế nhưng hôm sau chị chồng cưới, em tới ông bà cho người đuổi. Em bực cũng về luôn. Giờ cả nhà họ vẫn hậm hực nhưng em mặc kệ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1