Em vốn là đứa cứng tính, khi đã yêu là hết mình, nhưng bị phản bội thì cũng bỏ luôn không tiếc. Vì thế mà 3 năm trước phát hiện chồng qua lại với tình cũ, em ly hôn luôn. Khi ấy anh giải thích:

“Chỉ là cảm xúc nhất thời không kiềm chế được. Là đêm duy nhất, anh thề không bao giờ tái phạm”.

Nhưng em tuyên bố thẳng:

“Tôi coi thường đàn ông thiếu bản lĩnh”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Vậy là một mực em ra tòa, chồng van xin cỡ nào cũng không chấp nhận. Cuối cùng anh ấy bảo:

“Anh ly hôn là tôn trọng ý em, chỉ xin em sau này cho anh thường xuyên qua lại chăm sóc cho 2 mẹ con”.

Thế là sau khi ra tòa anh ấy chuyển ra ngoài thuê trọ gần nhà để hàng ngày đưa đón con đi học. Với tình cũ anh cũng cắt hẳn liên lạc. Thi thoảng chồng cũ lại nhắn tin bảo em để xe máy cho anh đi bảo dưỡng định kỳ giống như ngày 2 đứa chung nhà. Với bố mẹ em, anh ấy cũng vẫn qua lại hỏi han như trước. Anh bảo với ông bà:

“Vì lỗi sai là ở con nên con phải chịu. Con sẽ đợi cho tới khi cô ấy mở lòng lại cho con cơ hội”.

Bố mẹ em thấy con rể cứ sang nhà tâm sự thủ thỉ thế là cũng mủi lòng. Mỗi lần em đưa con về ngoại chơi, lại động viên:

“Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, thằng Tuấn nó cũng thật lòng muốn hàn gắn, con nên cho nó cơ hội cũng là cho con cơ hội. Quan trọng là cháu ngoại mẹ có mái ấm con ạ”.

Đúng là nghe mọi người tác động nhiều lại thấy chồng cũ nhiệt tình, nhiều khi em cũng mềm lòng nghĩ hay bắt đầu lại. Nhưng chạm mặt anh, em lại tưởng tượng tới cái cảnh giường chiếu với người đàn bà kia thì cục tức năm xưa lại đẩy ngược tận cổ. Vậy là nhất quyết em không tha thứ.

Cuối tuần trước, chồng cũ em đi đám cưới bạn thân, uống say quá lại mò về nhà em gõ cửa.

“Vợ ơi, cho anh xin bát canh giải rượu… anh say quá”.

Chẳng là trước đây mỗi lần chồng đi nhậu về là em toàn nấu canh giải rượu cho uống. Hôm ấy lão say lại mò tới. Ban đầu em định đóng cửa đuổi nhưng thấy mặt mũi lão đỏ gay, đứng không vững lại thương hại dìu vào giường cho nằm rồi đi nấu canh.

Vậy mà lúc bưng canh lên gọi lão dậy uống, lão kéo thốc ngay vợ lên giường, ghì chặt xuống rồi cứ thế quấn lấy thủ thỉ vào tai:

“Anh không say,… không cần canh giải rượu, anh chỉ cần em. Chỉ em mới làm cho anh tỉnh được”.

Chồng em cao to lực lưỡng, em thì gày chưa nổi 45kg nên giẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi vòng ôm của lão. Cuối cùng bất lực em đành nằm im và thú thực phút ấy em cũng động lòng nên từ kháng cự chuyển sang “bắt nhịp” với chồng từ lúc nào không rõ. Chỉ biết lúc 2 đứa tỉnh dậy đã là 8h sáng, con trai vẫn ngủ ngon ở phòng bên kia. Chồng em nhìn vợ cười đắc ý:

“Mình quay lại đi em… trừng phạt anh 3 năm như vậy đủ rồi”.

Vậy là bọn em lại mặn nồng như chưa từng rạn vỡ các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com