Nói không phải mê tín chứ em thấy mấy căn nhà vắng chủ lâu ngày, bước chân vào cứ thấy rờn rợn người, bà con có như vậy không? Càng thấy sợ hơn nữa khi bên trong căn nhà ấy lại chứa nhiều điều bí ẩn.

Theo bài đăng trên trang kiến thức, chuyện xảy ra cách đây 4 năm rồi. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 09/09/2018, chị H., ngụ ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như thường lệ sang nhà hàng xóm quét dọn sân để gửi nhờ ít đồ. Chị thấy chiếc xe Honda Dream dựng ở ngoài khá lâu rồi nên nhờ thợ khóa đến mở khóa căn phòng phía sau để cất vào trong cho chủ nhà. Thế nhưng khi vừa mở cửa ra, chị ngỡ ngàng phát hiện có sọ người nằm ngay giữa sàn nhà, quá hoảng sợ, chị vội báo Công an.

hình ảnh


Ảnh chụp vụ việc. Nguồn: Kiến thức. 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường và thực hiện khám nghiệm. Tại đây, Công an xác định rằng nạn nhân là nam giới trong độ tuổi từ 20 – 30, qua đời trong tư thế nằm ngửa và đã bị phân hủy, còn quần áo chưa phân hủy hết. Kiểm tra bộ xương của nạn nhân phát hiện trên phần xương sọ có 2 vết lún rất sâu và có dấu hiệu của ngoại lực tác động.

Nhận định đây là vụ án mạng nên lực lượng Công an bắt đầu lần ra manh mối từ những người hàng xóm cho đến người thân của nạn nhân.

Hàng xóm sống gần đó cho biết, ngôi nhà này là của bà Trịnh Thị Thành, 53 tuổi, mất chồng cách đây hơn chục năm. Vợ chồng bà có 2 người con: Con gái đầu bị bệnh tâm thần và đã ra khỏi nhà không rõ tung tích từ hơn 4 tháng trước, còn con trai sau là anh Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1993, không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bán kem và bánh mì tại các hội chợ ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Khoảng 2 tháng trở lại đây, hàng xóm không thấy anh Hòa về nhà, không ai thắc mắc vì có thể anh đi làm xa. Còn bà Thành đã chuyển vào sống ở Vũng Tàu từ 3 năm trước. Chị H. là hàng xóm thường sang nhà bà Thành do chị mượn khoảng sân để chứa hoa nhựa.

Bằng kỹ thuật nghiệp vụ của mình, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định nạn nhân chính là anh Hòa và đã qua đời cách đây 2 tháng.

Khi hay tin con trai mất, bà Thành tâm sự rằng anh Hòa hiếm khi kể chuyện về các mối quan hệ cá nhân cho bà biết. Lần nói chuyện gần nhất của bà với con là cách đây gần 2 tháng. Sau đó bà cũng đã có rất nhiều lần gọi cho con nhưng không thấy con bắt máy. Nghĩ con đang bận rộn nên bà không gọi làm phiền nữa.

Nhiều người sẽ hỏi vì sao người mất trong nhà đã 2 tháng rồi mà không ai hay? Thực ra, khoảng thời gian này người dân xung quanh có nghe thấy mùi hôi nồng nặc nhưng cứ nghĩ là xác chuột hoặc mùi phân bò ở khu chăn nuôi gần đó nên chẳng để ý hoặc nghi ngờ gì.

Một số người cho rằng rất có thể anh đã tự kết liễu cuộc đời vì trước đó không lâu anh thường than đau buồn, bế tắc trên Facebook cá nhân, còn cập nhật ảnh bìa mới như hình bên dưới.

hình ảnhẢnh: Trang bìa Facebook cá nhân của anh Hòa. Nguồn: Kiến thức. 

Dù vậy, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an nhận định đây là vụ án mạng vì không ai đủ can đảm tự dùng vật mạnh đập vào đầu để gây ra 2 vết lún sâu ở nơi hộp sọ. Chưa hết, ngay chân của nạn nhân có sợi dây đang buộc dở và sàn nhà, tay nắm cửa có dính vết máu. Ngoài chiếc xe Dream để ngoài sân, anh Hòa còn dùng chiếc Exciter nữa, nhưng hiện không thấy chiếc xe này tại đây. Vì thế, không loại trừ anh Hòa đã bị kẻ ác hại để chiếm đoạt tài sản.

Hành trình phá án bắt đầu từ đây, tuy nhiên, việc điều tra gặp không ít khó khăn do tại hiện trường chẳng thu thập được tang vật gây án hay dấu vết của hung thủ, lại không có nhân chứng, duy chỉ có 2 vết lún sâu ngay trên sọ của nạn nhân là manh mối.

Theo cơ quan điều tra, hung thủ gây án rất có thể là người quen của anh Hòa. Vì công việc của anh Hòa nay đây mai đó, không ổn định nên lực lượng Công an phải đi khắp 25 tỉnh, thành phía Bắc để tìm ra người quen có quan hệ với nạn nhân. Mất nhiều thời gian và công sức, cuối cùng Công an tìm ra được một người bạn của anh Hòa, tên là Dư, quê ở Hà Giang.

Được biết, giống như anh Hòa, Dư cũng thường xuyên đi bán hàng ở hội chợ, chưa có tiền án tiền sự gì nhưng có nợ nần cờ bạc. Cùng thời điểm anh Hòa qua đời, Dư có những biểu hiện ‘giàu có đột ngột’, thường khoe tiền trên Facebook. Công an cho biết tìm ra Dư không phải dễ vì anh ta đi bán hàng hội chợ, không có mặt tại địa phương, vì vậy phải tìm đến các tỉnh mới mở hội chợ mới tìm được Dư.

Song song đó, lực lượng đã tổ chức mật phục dọc các tuyến đường từ Vĩnh Phúc đến Hà Giang cùng các điểm giáp biên giới Trung Quốc. Bởi từ lúc Công an phát hiện bộ xương khô kia là của anh Hòa cũng là lúc Dư lên đường đi Hà Giang, nhiều khả năng rằng sau đó Dư sẽ trốn sang Trung Quốc. Vì thế, phương án bắt Dư phải được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tính bí mật, an toàn và bất ngờ.

Lúc bắt được Dư và giải đến cơ quan điều tra, tại đây, y cực kỳ bình tĩnh và khẳng định mình không liên quan đến vụ án, nhưng khi cơ quan điều tra thu giữ chiếc xe máy của nạn nhân cầm cố tại tiệm cầm đồ và người đem cầm chính là Dư, lúc này y mới chịu cúi đầu nhận tội.

Dư khai nhận là có quen anh Hòa trong những lần đi bán hàng rong ở hội chợ. Khoảng 20 giờ ngày 07/7/2018, Dư và anh Hòa cùng về nhà anh Hòa để ngủ, lúc đó Dư đòi 15 triệu anh Hòa đã vay, tuy nhiên, anh Hòa lại không có tiền để trả. Vì bực tức do không đòi được tiền, nên Dư lấy đoạn sắt hình hộp trong phòng ngủ vụt nhiều nhát vào đầu anh Hòa khiến anh ta bất tỉnh và dùng dây điện trói chân anh lại. Sau đó, y đã lấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus cùng chiếc xe máy Exciter rồi bỏ trốn. Về đến quê nhà, Dư đem bán những thứ này được hơn 27 triệu đồng và mang đi tiêu xài hết.

1 năm sau khi vụ án xảy ra, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên Dư phạm 2 tội là cướp tài sản và hại người khác qua đời, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là kết thúc cuộc đời.

hình ảnh


Ảnh trái: Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh phải: FB cá nhân của Dư. Nguồn: Kiến thức. 

Quá đau lòng phải không quý vị? Vụ việc này giá như anh Hòa chịu trả tiền hoặc giá như Dư bình tĩnh để giải quyết khi anh Hòa không có khả năng trả thì đã không xảy ra chuyện đau lòng như thế. Thời gian qua đã có nhiều vụ án tương tự xảy ra xung quanh câu chuyện vay trả nợ, do đó vụ việc này xảy ra lại một lần nữa nhắc nhở bà con cần cẩn trọng trong việc đòi nợ, không những không được trả nợ mà còn có nguy cơ vướng vòng lao lý.