Thương những đứa trẻ, vì mẹ đẻ quá dày mà chịu cảnh thiếu ăn, không được đi học.

Đã qua lâu lắm rồi cái thời “trời sinh voi sinh cỏ”, nhưng vẫn có những người sinh dày, đẻ liên tục để rồi con cái nheo nhóc. Người ta hay nói thêm con thêm của nhưng của đâu chưa thấy, chỉ thấy thêm con thì nghèo hơn mà thôi. Đọc câu chuyện có thật về người phụ nữ 7 năm sinh 5 đứa con mà vừa thấy giận vừa thấy thương.

Tội nghiệp nhất vẫn là những đứa trẻ. Vì không có tiền, người mẹ cho con ăn cháo với đường thay bánh vặt. Những đứa bé đến tuổi mầm non phải lủi thủi trong nhà vì chẳng có tiền đóng học phí. Vốn có thể lựa chọn sinh ít con để lo chu toàn, người mẹ lại cho rằng con đến là trời cho, thì phải sinh, phải nuôi thôi, nghe mà chán.

hình ảnh

Sân chơi là chiếc giường. Ảnh: sohu

Từng là cử nhân đại học, từng dùng tiền, đất của gia đình để giúp những trẻ em nghèo có nơi học hành tử tế. Nhưng ngang trái, đâu ngờ có một ngày, chính những đứa con của chị L.X lại chẳng có tiền để ăn quà vặt, phải cho con ăn cháo với đường. Tiền cho con đi học mẫu giáo cũng chẳng có. Thậm chí cả gia đình gồm 2 vợ chồng và 5 đứa con phải bồng bế nhau ở nhà thuê.

7 năm sinh 5 đứa con, gánh nặng tài chính khiến gia đình kiệt quệ. Từ một mạnh thường quân giúp trẻ em nghèo thất học, giờ chính con chị lại chịu thiếu thốn, thiệt thòi. 5 đứa con lần lượt ra đời năm 2014, 2016, 2018, 2019 và 2021. Đứa đầu sinh non nên cơ thể rất yếu cần được chăm sóc, đến năm 2016 chị mới sinh thêm con.

Ban đầu, chị nghĩ rằng sinh 2 con là đủ, nhưng không ngờ rằng sẽ mang thai bất ngờ vào năm 2017. Đến năm 2018, chị lại có thêm một bé gái. Nghĩ rằng con đến với mình là duyên phận, là định mệnh an bài, tháng 4/2019 và 1/2021, chị tiếp tục sinh thêm 2 con nữa.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Chị cho biết mình rất thích trẻ con, với lại con đến là trời cho, lỡ mang thai thì phải chấp nhận sinh con ra, nuôi con. Em đọc tới đây mà em tức đó mọi người, có nhiều cách tránh thai mà lại đi đổ lỗi sinh nhiều con là do số phận. Không thể hiểu nổi.

Và dù bản thân thích trẻ con đến đâu thì L.X cũng phải đối mặt với thực tế. Gia đình nội ngoại hai bên khó khăn không thể giúp đỡ. Thậm chí bố chồng bị liệt còn cần tiền chạy viện. Chồng chị phải làm nhiều việc cùng lúc thì mới mong đủ ăn. Chị thì một nách năm con, đành ở nhà làm nội trợ và trông con. Kinh tế gia đình cực kỳ túng quẫn, mở mắt ra là tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn…

Năm nay đứa lớn nhất đang học tiểu học. Những đứa con giữa đã đủ tuổi đi mẫu giáo, nhưng vì không có tiền, đều phải ở nhà chăm em phụ mẹ. Chị L.X nói khi học đại học, cuộc sống mà chị mong đợi không phải như thế này.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Cả 5 đứa trẻ đều không có tiền để mua đồ ăn vặt, khi các con đói hoặc đòi bánh, chị sẽ nấu một ít cháo rồi cho đường vào để các con ăn. Chị L.X kể mình không dám mua bất cứ thứ gì cho con. Một chai nước ngọt khiến 5 đứa trẻ tranh giành và khóc om lên, mua nhiều để đủ cho tất cả thì không có tiền. Tốt nhất là không mua.

Ở nhà thuê, các con của chị cũng không có chỗ chơi đàng hoàng. Thả ra đường thì lo xe cộ, cả 5 đứa trẻ chỉ biết chơi trên chiếc giường lớn duy nhất trong nhà. Vì bận bịu chăm con, tủ quần áo hay giường luôn lộn xộn, bề bộn. Đây không phải là môi trường tốt để trẻ em phát triển.

Quần áo của các con là được người khác cho, lâu lâu họ còn được cho đồ ăn từ thiện. Theo chị L.X, dù cuộc sống khó khăn nhưng bù lại các chị tự lập hơn những đứa con nhà khác. Chị tin rằng cuộc sống chỉ tạm thời khó khăn và sẽ dần cải thiện trong tương lai.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Được hỏi nếu có thể bắt đầu lại lần nữa, chị có chọn sinh nhiều con. Chị L.X cho biết chị không hối hận về quyết định sinh con liên tục của mình. Đúng là có những người lạc quan quá mức cần thiết. Con thiếu ăn, thiếu mặc, không được đến trường mà lại thấy bình thường.

Nếu em là chị L.X, em sẽ chỉ chọn sinh 2 con là tối đa rồi em sẽ áp dụng các biện pháp ngừa. Sinh ít con để chăm sóc con tốt hơn, chứ không thể mượn cớ con cái là duyên mà sinh cho nhiều rồi để con thiếu thốn đủ thứ, phải ăn cháo với đường thay bánh vặt.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Sohu