Suốt 14 năm trời, mang thai 18 lần nhưng chẳng giữ được đứa con nào, lần thứ 19, chỉ mong con đừng vội bỏ mẹ đi.

Nỗi đau lớn nhất của người mẹ là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, đến lúc con chào đời lại bỏ mẹ ra đi mãi mãi. Một lần thôi là đã đủ đau đớn, đằng này lại có người mẹ mất đến 12 đứa con sau khi sinh ra.

Suốt 14 năm ròng rã mang thai đến 18 lần, 12 lần sinh được con nhưng đều không giữ được. Cứ ngỡ sẽ phải buông xuôi chấp nhận số phận nghiệt ngã, không ngờ, người mẹ hạnh phúc sinh con thứ 19 ở tuổi 40. Càng hạnh phúc hơn nữa khi sau những mất mát, đứa con cuối cùng này, mẹ đã giữ lại được dù cũng suýt mất đi con.

18 lần mang thai chỉ sinh được 12 lần nhưng đều mất con

Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới thì độ tuổi sinh con tốt nhất là từ 30 đổ lại và có thể sinh con cách tự nhiên lên đến 15 con. Tuy nhiên, việc sinh con không phải ai cũng dễ dàng, có những người mẹ, sinh con ra rồi lại ngậm ngùi mất con.

hình ảnh

Ảnh: 163

Trường hợp chị P.Y 40 tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến nhiều người xót xa trước câu chuyện mang thai, sinh con đầy nước mắt. Chị đã mang thai 18 lần trong vòng 14 năm, nhưng chỉ sinh ra được 12 đứa con. Đáng thương nhất là cả 12 đứa bé sau khi sinh chẳng được bao lâu thì mất cả 12 đứa.

Chứng kiến từng đứa con cứ sinh ra được 1, 2 ngày là mất, ở lần sinh con thứ 19, vợ chồng chị P.Y đã quyết tâm đến bệnh viện sớm trước ngày sinh. Họ chỉ mong đứa con trong bụng bình an vô sự sau những mất mát quá lớn.

Ngay lập tức, bệnh viện đã sắp xếp lịch khám trước khi mổ. Kết quả cho thấy chị P.Y sức khỏe rất tốt, đứa trẻ trong bụng đều phát triển bình thường. 10 giờ sáng hôm sau, bác sĩ cho chị sinh mổ.

Cuối cùng, đứa con thứ 19 của vợ chồng 40 tuổi đã chào đời suôn sẻ. Đó là một bé trai bụ bẫm nặng đến 4,1 kg. Đứa trẻ đã được đưa đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt để theo dõi vì đã từng mất 12 anh chị trước đó.

Đến ngày thứ hai, các bác sĩ đã phát hiện tình trạng bất thường của em bé. Đôi mắt đứa trẻ chuyển sang vàng và sau đó lan ra toàn thân với tốc độ cực nhanh. Lúc này hơi thở đã trở nên yếu ớt, cả người vàng khè như con búp bê bị tráng đồng.

Sau khi biết tin, hai vợ chồng rất buồn bã, ông bố ngồi xổm trên mặt đất chỉ nghẹn một câu “vô vọng rồi”. Người mẹ mới sinh mổ nằm trên giường cũng chỉ ngậm ngùi: “19 lần rồi, lần nào cũng vậy, tôi quen rồi”.

hình ảnh

Ảnh: 163

Lời này của hai vợ chồng khiến bác sĩ nín lặng, bố mẹ đứa trẻ tuyệt vọng không còn muốn tìm cách cứu con sao. Cuối cùng, cả hai đã kể bác sĩ nghe mọi chuyện trong 14 năm qua.

Từ nhỏ, 2 vợ chồng sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, lạc hậu, giao thông tắc nghẽn. Kết hôn sau 1 năm thì chị P.Y mang thai. Do điều kiện có hạn nên hai vợ chồng không đến bệnh viện sinh mà chọn cách tìm người đỡ đẻ tại nhà, theo kiểu mụ vườn.

Đứa con đầu lòng là con gái, chào đời suôn sẻ, hai vợ chồng chìm đắm trong niềm vui mà không biết rằng đây sẽ là khởi đầu của một cơn ác mộng. Con sinh chưa được 1 ngày thì từ hồng hào, mặt và mắt chuyển vàng sau lan ra toàn thân.

Vì nghe người già nói đây là vàng da xảy ra ở trẻ sơ sinh, là hiện tượng bình thường nên hai vợ chồng không đến bệnh viện. Thật không may, đêm đó, đứa con gái mới sinh chưa đầy 24 tiếng đồng hồ đã ngừng thở. Họ chỉ biết an ủi nhau sẽ lại có thêm con.

Năm sau, vợ lại mang thai và sinh được con trai, lần này hạnh phúc kéo dài được 7 tháng thì tan tành. Cũng như đứa bé đầu tiên, chỉ khác là lần này họ có đưa đi bệnh viện, nhưng vẫn muộn, đứa trẻ lại rời xa.

Dù nhiều lần đi bệnh viện khám xem có vấn đề gì không nhưng bệnh viện khẳng định mẹ và bố bình thường. Vì quá ham con, chị cố gắng mang thai hết lần này đến lần khác. Kết quả, 18 lần mang thai, sinh được 12 con, tất cả đều lần lượt ra đi.

Trẻ sơ sinh bị tán huyết

Lần này, hai người dù bất cứ giá nào cũng phải giữ được đứa con thứ 19, nên họ mới xin nhập viện sớm và theo dõi kỹ sau sinh. Nhưng ai có thể ngờ rằng tình trạng tương tự như trước đây lại xảy ra.

Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn. Trong khi cố gắng giải cứu đứa trẻ, bác sĩ đã gấp rút kiểm tra các vấn đề từ bố mẹ để xem có bệnh di truyền gì không. Qua hàng loạt xét nghiệm lặp đi lặp lại, loại trừ khả năng bị viêm gan virus và vàng da bệnh lý, bác sĩ đã nghĩ đến bệnh tán huyết ở trẻ sơ sinh.

hình ảnh

May mắn, đứa con thứ 19 đã vượt qua được, khỏe mạnh lớn lên. Ảnh: 163

Kiểm tra nhóm máu của người mẹ cho thấy thuộc nhóm máu hiếm, cứ một vạn người mới có một người, vì vậy nó còn được gọi là máu gấu trúc. Đứa trẻ sinh ra lại đối nghịch với nhóm máu của mẹ. Tình trạng này là một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất ở trẻ sơ sinh tán huyết.

Sau khi xác định được nguyên nhân, bác sĩ nói rằng cách duy nhất để cứu sống đứa trẻ là “thay máu toàn thân”. Sau đó đứa bé ngay lập tức được chuyển viện lên tuyến trên.

Việc điều trị thay máu đã thành công, đứa con của cặp vợ chồng 40 tuổi đã sống sót. Kể từ đó, đứa trẻ thường xuyên bị sốt và viêm phổi do di chứng, nhưng đều qua khỏi. Bác sĩ bảo phải sống qua được 7 tuổi thì mới chắc chắn.

Cuối cùng, người mẹ sinh con thứ 19 đã có thể giữ nụ cười trên môi khi đứa bé đã được bình an qua năm 7 tuổi. Hiện cả nhà giờ đã có thể sống những ngày tháng hạnh phúc, sau những mất mát quá lớn.

Tổng hợp theo Sunnews, 163