Ông bố gọi đây là gánh nặng ngọt ngào, ra ngoài làm việc mệt mỏi, áp lực, về nghe tiếng con cười là mọi thứ đều tan biến.
Không biết mọi người thế nào chứ em nhìn mấy bức ảnh của gia đình này em mê quá ạ, các con kháu khỉnh, dễ thương quá, không khí gia đình lại rất êm ấm, vui vẻ, đâu trông mong gì hơn, chỉ mong được gia đình an vui thế này thôi. Nhưng mà 2 con thôi chứ sinh 5 con thế này em hơi hoảng, không biết làm sao mà nuôi cho nổi. Như ông bố này than thở vợ cứ hay kêu hụt tiền, lương cao nuôi 5 đứa con vẫn thiếu, cuộc sống không hề dễ dàng.
Bỏ thuốc để dành tiền mua sữa cho con
Nuôi một đứa con thời này không hề dễ dàng, huống hồ là nuôi đến 5 đứa, nhìn nhà đông con rộn ràng cười nói thì thích thật nhưng kêu muốn thử không thì thật sự không dám luôn đó mọi người. Có ông bố bảo rằng con cái sinh ra vừa là niềm vui vô bờ của cha mẹ đồng thời cũng trở thành gánh nặng ngọt ngào.
Trước đó vợ anh sinh ra 3 gái, 2 trai bằng phương pháp sinh mổ. Lúc đó mọi người trầm trồ vì hiếm thấy chuyện sinh ngũ thai thế này, cả nhà hạnh phúc nhưng nuôi cùng lúc 5 đứa khiến gia đình choáng ngợp.
Ảnh: sohu
Sau khi sinh con, vì nhiều con nên người mẹ phải nghỉ hẳn ở nhà chăm con, áp lực kinh tế đổ lên vai bố. Mặc dù lương bố rất cao, nuôi một vợ 2 con là sống khỏe re nhưng 1 vợ 5 con thì nó khác. Thực sự rất khó để nuôi đủ gia đình 7 người, vợ luôn kêu thiếu thốn, thâm hụt dù vợ chồng cố bớt đi thịt cá.
Để tiết kiệm tiền mua sữa bột cho con, ông bố đã từ bỏ thói quen hút thuốc. Anh tính rồi, 1 bao thuốc 35.000 đồng, 10 bao là đủ tiền mua lon sữa cho con. Nghe bố nói, mẹ vừa xót xa vừa buồn cười, chị nói trong hạnh phúc: “Xưa nhắc mãi không chịu bỏ thuốc, giờ đẻ 5 đứa xong là anh ấy tự bỏ thuốc, nói là để tiền mua sữa cho con”.
Ngoài áp lực về tài chính, việc sinh 5 đứa con cùng một lúc quả thực rất vất vả. Mẹ thì cả ngày quần quật ở nhà chăm 5 đứa con, bố thì ở ngoài đi làm mệt mỏi, về đến nhà lại phải phụ vợ chăm con, chơi với con. Có hôm đang chơi cùng con thì lăn đùng ra ngủ vì kiệt sức.
Ảnh: sohu
Áp lực của những gia đình nhiều con
Sinh nhiều con đầu tiên phải đối mặt áp lực tài chính, nào tiền bỉm tã, tiền sữa bột, tiền ăn uống, tiền quần áo… đủ thứ cần chi tiêu. Nhà sinh một con có lúc cuối tháng còn đau đầu vì hụt chi, nhà 5 con, người mẹ không đủ tỉnh táo, tính toán cẩn thận thì thiếu thốn là cái chắc.
Bên cạnh đó, sinh nhiều con thì chăm cũng rất vất vả, đồng thời cũng phải giáo dục các con tử tế. Không chỉ bận rộn giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng giữa các con mà còn phải hiểu hết tính nết từng đứa để dạy đúng theo sự phát triển của con. Quan trọng nhất là phải thương cho đều.
Sinh nhiều con đã vất vả, sinh 5 con cùng lúc thì áp lực chăm con, lo cho con càng tăng cao. Nhưng bù lại gặt hái được nhiều niềm vui và hạnh phúc khi nhìn các con khỏe mạnh lớn lên mỗi ngày. Hạnh phúc khi gia đình yên ấm, đông vui con cái nhiều người mơ cũng chẳng có, nên ai có thì hãy trân trọng và giữ gìn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1